Lộn xộn...có hệ thống
Ghi nhận thực tế tại đây, hình ảnh vỉa hè vốn dành cho người đi bộ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hàng quán bủa vây, từng mét vuông vỉa hè bày bàn ghế, ô dù và biển quảng cáo.
Người đi bộ, đặc biệt là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ Viện Huyết học, buộc phải tràn xuống lòng đường giữa dòng phương tiện đông đúc. Cùng với những vi phạm trên vỉa hè thì lòng đường cũng thành nơi đỗ xe vô tội vạ, dàn hàng dài lấn chiếm gần hết lối đi chung.
Sự lộn xộn này không chỉ gây ùn tắc cục bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, đặc biệt khi khu vực này thường xuyên có xe cấp cứu ra vào.
Phản ánh nhiều lần, chuyển biến bằng "không"
Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu tiên thực trạng này được đưa ra ánh sáng. Trước đó, báo An ninh Thủ đô đã có ít nhất 2 bài viết phản ánh chi tiết về sự xuống cấp của trật tự đô thị tại khu vực này. Tuy nhiên, sau mỗi lần báo chí "gọi tên", tình hình vẫn đâu đóng đấy.
Dư luận đặt ra câu hỏi chính quyền địa phương ở đâu? Có hay không sự "bỏ trống" địa bàn? Tại sao một điểm nóng vi phạm ngay sát cơ sở y tế trọng điểm mà không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý?
Cần sự quyết liệt thực chất
Trong khi cả Thủ đô đang nỗ lực lập lại trật tự đô thị thì những "điểm đen" được nhắc tới trong bài đang làm xấu đi bộ mặt đô thị và gây bức xúc trong nhân dân.
Việc ra quân theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa" hay phản ánh trên mặt báo đã không còn hiệu quả.
Người dân đang chờ đợi một chiến dịch ra quân thực chất, duy trì hậu kiểm và xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa bàn nếu để vi phạm tái diễn kéo dài.