Lữ quán tọa lạc ở độ cao khoảng 1.000m. Hàng năm vào thời điểm này, lữ quán tạo ra cái mà họ gọi là “Khu rừng dưới 0 độ” bằng cách phun nước lên cây cối và sườn núi.
Khu rừng mang vẻ đẹp huyền ảo, với cột băng treo trên cành cây như những tấm rèm, và có những khối băng khác trông giống như con sứa.
Một ông lão ngoài 70 tuổi đến từ tỉnh Kagawa cho biết khung cảnh rất đẹp. Ông nói thêm rằng ở vùng Shikoku, nơi ông sinh sống, không có nơi nào như thế này và đây thực sự là một trải nghiệm hiếm có.
Chủ lữ quán, ông Kobayashi Norihiro, cho biết ông quyết tâm tạo ra một không gian tuyệt vời để mọi người có thể tận hưởng.