Khoảng 23h30 ngày 14/5/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Bạch Mai, Tổ công tác Công an phường Bạch Mai tiếp nhận thông tin từ anh Vương Đăng Tú về việc phát hiện 1 chiếc ví bị bỏ quên trên xe taxi. Ngay sau đó, Tổ công tác đã mời anh Tú về trụ sở Công an phường để tiếp nhận, kiểm tra tài sản theo quy định. Qua kiểm tra, bên trong ví có 5.000 USD, 4.500.000 đồng cùng một số giấy tờ, thông tin liên quan.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Bạch Mai đã khẩn trương xác minh, phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy làm rõ chủ sở hữu chiếc ví là anh Trần Đăng Tuấn, trú tại khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Công an phường đã nhanh chóng liên hệ, mời anh Tuấn đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản. Nhận lại đầy đủ tài sản và giấy tờ cá nhân, anh Tuấn vô cùng xúc động. Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Vương Đăng Tú và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai đã tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Tiếp đó vào sáng ngày 15/5/2026, trong quá trình tuần tra, giải quyết trật tự đô thị trên tuyến phố Kim Ngưu, Tổ công tác Công an phường Bạch Mai phát hiện 1 chiếc điện thoại của người dân đánh rơi trên đường. Tổ công tác đã tiếp nhận, bảo quản tài sản, đồng thời nhanh chóng triển khai xác minh thông tin chủ sở hữu.
Với mong muốn người dân sớm nhận lại tài sản của mình, chỉ sau thời gian ngắn, Công an phường đã xác định chủ nhân chiếc điện thoại là anh Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1994) và đã khẩn trương liên hệ, mời anh Hạnh đến trụ sở Công an để bàn giao lại tài sản. Nhận lại chiếc điện thoại bị mất, anh Hạnh vô cùng bất ngờ và vui mừng, anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai.
Những việc làm ý nghĩa của Công an phường Bạch Mai đã tiếp tục khẳng định vai trò gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.