Hà Nội

To mồm như ăn cắp "đụng" tổ 141

ANTĐ - Chỉ trong ngày 15/7, tổ công tác Y8/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện liền 3 đối tượng, liên quan tới 2 vụ ăn cắp và cướp giật.

Khoảng 14h chiều ngày 15/7, tổ công tác Y8/141 Công an thành phố Hà Nội làm việc tại ngã tư Tạ Quang Bửu – Lê Thanh Nghị, phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển chiếc xe mô tô BKS 99K1 – 080.68 có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra. Tuy nhiên khi trông thấy lực lượng 141 thì lập tức thanh niên này quay đầu xe với tốc độ nhanh, sau đó đâm vào một chiếc xe Liberty đi ngược chiều, đổ xe xuống đường.

Ngay lập tức, các thành viên của tổ công tác đã dựng xe và đưa đối tượng vào vỉa hè. Cùng lúc đó, một trinh sát phát hiện thấy đối tượng lấy từ trong túi ra một chiếc ví nữ và ném ra ngoài. Khi kiểm tra chiếc ví, lực lượng chức năng thấy có số điện thoại liền liên lạc và tìm được chủ nhân của chiếc ví. Chỉ một thời gian ngắn sau, bị hại đã có mặt tại chốt để làm rõ vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Anh

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, nữ chủ nhân của chiếc ví là chị Nguyễn Băng Thanh (trú tại Hoàng Quốc Việt) cho biết: “Lúc đứng chờ đèn đỏ tại cầu vượt Trường Chinh – Ngã Tư Vọng thì bất ngờ có một chiếc xe xô vào em. Theo phản xạ em quay lại xem xe có sao không và ngay sau đó phát hiện chiếc túi xách treo ở yếm xe bị mất. Em đang lo phải làm lại giấy tờ thì ngay trong buổi chiều nhận được điện thoại của các anh công an báo là đã tìm thấy giấy tờ của em…”

To mồm như ăn cắp "đụng" tổ 141 ảnh 2
Chiếc Iphone 5 "rởm" bị đập nát

Về phần đối tượng, khi lực lượng chức năng đưa đối tượng về chốt và phát hiện có ống kính máy quay, đối tượng liền hét lên “Em chả làm gì sai cả, đừng có quay em… Không tin thì các anh kiểm tra xem, chả có ví nào hết”, vừa hét đối tượng vừa móc túi quần lấy ra chiếc điện thoại Iphone 5 của Trung Quốc có vỏ màu đỏ và ném xuống đất vỡ vụn. Theo kinh nghiệm của các trinh sát, hành vi của đối tượng nhằm phi tang bằng chứng là các cuộc điện thoại liên hệ trước đó.

Đối tượng sau đó được làm rõ là Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993), trú tại 122 ngõ 1141 đường Giải Phóng.  Mặc dù đối tượng liên tục kêu không liên quan gì đến vụ “trộm cắp tại ngã tư đèn xanh – đèn đỏ”, song, với những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã phải chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải...

To mồm như ăn cắp "đụng" tổ 141 ảnh 4

... và Hoàng Thùy Dương

Cùng ngày, tổ công tác Y8/141 cũng phát hiện một cặp nữ đèo nam trên chiếc xe Wave S màu đen BKS 30Y3 – 3720 lưu thông hướng Lê Thanh Nghị đi Bạch Mai không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính.

Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người nam thanh niên có một túi ni lông nhỏ, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ một túi xách màu đen bên trong có một Laptop hiệu Sony Vaio màu trắng cùng điện thoại và ví tiền. Khi được yêu cầu mở chiếc máy tính thì cả hai đối tượng cùng rơi vào thế bí vì không “nhớ” mật khẩu mở máy.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Nhân thân của hai đối tượng được làm rõ là Hoàng Thùy Dương (SN 1992), trú tại 19B tổ 2, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là chị dâu họ của Nguyễn Thanh Hải (SN 1987), trú tại số 33, tổ 15, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đáng chú ý, Đối tượng Hải đã từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù năm 2012. Dương khai, chiếc máy tính mới mua lại từ một người không quen với giá 1 triệu đồng. Hai chị em đang đi "mở khóa" thì bị tổ công tác 141 bắt giữ. 

Ngay sau đó, các đối tượng đã được bàn giao cho công an phường Bách Khoa tiếp tục điều tra, mở rộng. Tại đây, trong khi tiến hành lấy lời khai thì lực lượng chức năng phát hiện có tin nhắn đến một trong những chiếc điện thoại mà hai đối tượng mang theo với nội dung xin chuộc chiếc máy tính và điện thoại. Qua đấu tranh ban đầu, hai đối tượng khai nhận, máy tính và điện thoại là tài sản vừa cướp giật được.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra các vụ việc.