Tỉnh táo tránh kế độc

ANTĐ - Ở cạnh một gã hàng xóm thâm hiểm, bụng dạ xấu xa, theo ông có cách nào để sống yên ổn?

- Không dễ để thắng được kẻ tiểu nhân. Vì thế, thượng sách là chuyển nhà đi chỗ khác ở, đỡ phải đau đầu, nhức óc lo đối phó.

- Thế nhưng đây là quê cha đất tổ, đâu phải như con thuyền mà nhổ neo đi chỗ khác đâu.

- Tôi hiểu ý ông rồi. Sao không nói toẹt ra cái vụ thương lái Trung Quốc mang hóa chất xúi nông dân ta đổ xuống đất cho giun ngoi lên để thu mua vừa bị phát hiện?

- Đâu chỉ có vụ đó, còn hàng loạt mánh khóe của thương lái Tàu đã áp dụng khắp nơi như thu mua sừng, móng trâu bò, dừa, dứa non, rễ sim, hạt chè, đuôi trâu… đấy thôi.

- Chiêu trò thu mua hiểm độc của họ đã được dư luận vạch mặt. Mục đích sâu xa là họ muốn triệt hạ sản xuất lâu dài.

- Tôi thật sự khó hiểu, vì sao sau bao vụ bà con nông dân đổ xô đi gom hàng, vay thêm tiền để thu mua, để rồi khi thương lái Tàu lặn mất tăm, nhiều người đổ nợ, ruộng vườn tiêu điều mà mình vẫn không sáng mắt ra?

- Lần này thì bà con quá rõ vì thương lái Tàu muốn làm đất chết, triệt đường sống. Vì vậy, bà con đã “nâng cao cảnh giác”, báo ngay cho chính quyền để mọi người không bị trúng kế độc.

- Vai trò của chính quyền là quan trọng lắm, luôn phải tỉnh táo hơn dân, chỉ cho người dân tránh xa mọi kế độc của loại thương lái này.