Mưa lớn kéo dài từ trưa 24-5 đến rạng sáng 25-5 khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập úng nặng. Các tiểu thương tại chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đến tối qua nước mưa chỉ ngập tới nền nhà
Nhưng cho tới 12h đêm qua thì nước bắt đầu dâng cao do mưa lớn dồn dập
Từ nửa đêm, nhiều tiểu thương đã ra chợ chống ngập và di chuyển hàng hóa
Nhiều chủ ki-ốt không kịp trở tay do không lường được mưa lớn và ngập úng nặng
Một nhân viên bán hàng vừa dọn hàng hóa khỏi chỗ ngập úng vừa liên tục trả lời điện thoại của chủ ki-ốt
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 20 ki-ốt đầu chợ (đoạn giáp phố Cầu Giấy) nước chỉ ngập tới sàn. Còn lại 3/4 chợ với hơn 100 gian hàng bị ngập nặng. Có nơi ngập tới 1,5m. Cho tới 10h sáng nay, tiểu thương cùng người nhà được huy động vẫn oằn mình kéo từng lô hàng ra khỏi vùng ngập úng
Các dụng cụ như thau, chậu, túi ni lông được tận dụng tối đa để vận chuyển hàng hóa. Một tiểu thương gồng mình kéo 2 túi hàng tới nơi khô ráo
Dùng xe thồ chở hàng khỏi vùng ngập úng. Cả dãy chợ Nhà Xanh chuyên kinh doanh quần áo, túi xách thời trang. Các tiểu thương cho biết quần áo mới bị ngấm nước bẩn chỉ có thể bán với giá "rẻ như cho", chỉ mong vớt vát chút ít, được đồng nào hay đồng ấy
Các giá treo được tận dụng tối đa để treo quần áo ướt
Đến 10h30, các ki-ốt đầu chợ - nơi chịu ngập nhẹ nhất, lục tục dọn hàng hóa
Khắc phục sự cố và chuẩn bị "mở hàng"
Trong khi các ki-ôt từ giữa chợ đổ về sau vẫn oằn mình "cứu" hàng hóa
Gương mặt thất thần của chị Dung - chủ một ki-ốt bán túi xách trong chợ
Chị Dung cũng như nhiều tiểu thương khác không ngờ mưa lớn và thiệt hại nặng đến thế. Chưa hết tổn thất từ vụ hỏa hoạn thiêu cháy chợ Nhà Xanh cách đây chưa lâu, các tiểu thương lại tiếp tục khốn đốn với trận ngập úng nặng này
Có mặt cứu hàng từ sáng sớm nhưng tới gần trưa, chị Dung cùng các tiểu thương vẫn lầm lũi tiến vào vùng ngập úng để vớt vát hàng hóa