Tiểu thư... dạt nhà và những cuộc tìm kiếm mòn mỏi

ANTĐ -Đều là những "tiểu thư" danh giá con nhà giàu nhưng khi vướng phải chuyện tình "bọ xít", những tiểu thư này sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của... tình yêu

Đều là những tiểu thư danh giá con nhà giàu nhưng khi vướng phải chuyện tình "bọ xít", những tiểu thư này sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của... tình yêu. Trốn chạy khỏi gia đình, các tiểu thư bắt đầu cuộc sống "dạt nhà", lang thang dặt dẹo bụi đời tại nhà nghỉ, quán nét hay "một túp lều tranh" cơ hàn với bạn trai. Và, để "giải cứu" được những tiểu thư trả về với gia đình là cả những cuộc tìm kiếm mòn mỏi, đầy vất vả của lực lượng Công an.

Rộ trào lưu "tiểu thư" bỏ nhà... đi bụi

Gọi họ là "tiểu thư" bởi những thiếu nữ mà Công an tỉnh Bắc Ninh phải dày công tìm kiếm đều con nhà giàu, từ nhỏ đã được bao bọc nâng niu theo đúng nghĩa "lá ngọc cành vàng". Ngọc Mỹ vốn là cô con gái được sinh ra trong một gia đình giàu có tại quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngay từ bé, cô đã sống trong sự bao bọc, gấm nhung khi nhà có tới 4 ôsin, 4 chiếc xe ôtô đời mới cáu cạnh. "Một bước lên xe, hai bước xuống xe" khiến Mỹ giống như một tiểu thư "lá ngọc cành vàng". Mang danh một tiểu thư nhà giàu nhưng đã 16 tuổi mà Mỹ vẫn bị bố mẹ giam lỏng như "công chúa cấm cung" trong nhà.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hè 2011 Mỹ không về thăm quê ngoại ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ở đây Mỹ mới được khám phá thế giới mới lạ với khung cảnh yên bình của làng quê. Như con chim sổ lồng, Mỹ kết bạn với một thanh niên nhà sát vách tên là Minh. Anh chàng này học hết cấp ba thì đi phụ hồ, thời gian còn lại làm ruộng giúp bố mẹ. Một chàng thanh niên không có gì đặc biệt lại bất ngờ trở thành niềm hứng thú đặc biệt với Mỹ. Những lúc rảnh rỗi, Minh có thể ngồi kể cho Mỹ nghe hàng tá những câu chuyện mà chưa bao giờ cô bé được biết.

Sau khi trở lại Sài Gòn, Mỹ và Minh vẫn liên lạc với nhau qua chát và điện thoại. Tình yêu đã nảy nở trong trái tim thiếu nữ 16. Mong muốn được gặp nhau khiến Mỹ bao đêm giằng xé. Vả rồi cuối cùng, Mỹ đã không cưỡng lại được tình yêu. Thiếu nữ vứt bỏ tất cả để chạy theo ái tình. Một ngày, người giúp việc đến đón Mỹ ở trường nhưng chờ mãi không thấy cô chủ đâu. Biết cô chủ xin về từ giữa buổi học, cả gia đình nháo nhác đi tìm, nhưng bóng dáng con gái vẫn bặt vô âm tín.

Cha mẹ Mỹ không tiếc tiền thuê người tìm kiếm con khắp nơi. Họ sợ con gái bị lừa bán, đã thuê cả dân "anh chị" đi tìm. Gần nửa năm trôi qua trong tuyệt vọng, cuối cùng cha mẹ cô mới lần tìm được chút manh mối , rằng con gái mình đã trốn ra Bắc Ninh. Họ đáp chuyến bay ra Hà Nội, đến thẳng Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo.

Cũng giống như Ngọc Mỹ, Phương Dung, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng là cô gái lớn lên trong sự nuông chiều quá mức của bố mẹ. Mặc dù đã là sinh viên năm thứ 2 của một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhưng từ ly sữa uống mỗi sáng, Dung đều đươc bố mẹ chăm chút đến tận nơi. Sợ con gái đi lại vất vả, bố Dung hằng ngày vẫn kèm cô con gái đi học bằng ôtô. Chỉ khi nào bố có công việc đột xuất, Dung mới đi học về bằng xe buýt.

Thật trớ trêu thay đến một ngày, xe buýt bỗng trở thành "bà mối bất đắc dĩ" cho Dung với một chàng trai không quen biết, thân thế bí ẩn. Từ chuyến xe buýt định mệnh, Dung đã nhắn tin qua lại với người thanh niên mới quen. Cô chỉ biết anh ta tên là Nam, nhà ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Chàng trai này bỏ học, không nghề nghiệp, hay đi lang thang nay đây mai đó.

Gặp cô gái có bề ngoài ngây thơ, dáng vẻ con nhà giàu, anh ta nhanh chóng bắt quen. Sự từng trải cộng với vẻ đẹp trai bụi bặm, cách ăn nói có duyên của Nam đã hớp hồn Dung ngay buổi đầu làm quen. Từ chát chít, nhắn tin, Dung đã yêu gã lúc nào không hay. Tình yêu lú lẫn đến mức cô gái mới lớn không thiết học hành. Biết gia đình Dung có điều kiện, chàng "Đông Zoăng" đã quyết tâm "câu" bằng được tiểu thư. Sợ bố mẹ phát hiện sẽ ngăn cản, cô đã bỏ trốn gia đình để sống với người mình thương yêu. Để tránh bị bố mẹ tìm được, đôi bạn trẻ đã cùng nhau "Nam tiến" đến một vùng đất mới để tự do yêu đương. Từ một cô nữ sinh ngoan ngoãn, hiền lành, cuộc sống của tiểu thư Phương Dung và bạn trai là chuỗi ngày lang thang dặt dẹo tại các nhà trọ rẻ tiền, quán nét và tìm đến "thiên đường" bằng "ngựa đá"- một loại ma túy tổng hợp.

Những cuộc tìm kiếm mòn mỏi

Đại úy Nguyễn Vũ Bảy, Đội trưởng Đội truy tìm, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Bắc Ninh kể lại: Để tìm được Ngọc Mỹ là cả một hành trình vất vả. Rà soát tất cả các mối quan hệ của cô bé, phân loại, sàng lọc thì các trinh sát mới phát hiện ra tình tiết Mỹ về nhà bà ngoại chơi và có quen một nam thanh niên. Và, câu chuyện tình vụng trộm đã được khám phá ra từ đây. Nhưng đến nhà thanh niên này thì anh ta cũng bỏ nhà đi cả năm trời và không biết đi đâu. Hành trình tìm kiếm được vạch ra ở khắp nơi, ngoài Bắc Ninh còn có Hà Nội, Hải Phòng... Cuối cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã tìm ra tung tích của đôi trẻ. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, cha mẹ cháu gái thì chết đứng khi biết hoàn cảnh sống của con".

Vào một buổi trưa hè nóng như chảy mỡ, khi các chiến sỹ công an bất ngờ đẩy cánh cổng gỗ ngôi nhà mà cặp đôi đang thuê, một cảnh tượng không thể hình dung đang diễn ra. Chúng "ẩn náu" trong một túp lều tranh xập xệ, cũ kỹ thuê ở huyện Yên Thế, Bắc Ninh đúng kiểu "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Quần xắn móng lợn, tiểu thư Ngọc Mỹ đang ngồi cầu ao rửa rau còn bạn trai thì đang lúi húi nấu cơm khói mù mịt trong bếp. Thế nhưng Ngọc Mỹ cương quyết không chịu rời tổ ấm: "Chúng cháu yêu nhau thì làm gì có tội. Mọi người hãy về đi, để cho bọn cháu được yên". Nghe được câu nói của con gái mà người mẹ ngất lịm vì chua xót. Thế là, vừa khuyên giải lẫn... dọa dẫm, Ngọc Mỹ mời chịu chia tay bạn trai để theo bố mẹ về nhà.

Riêng trường hợp Phương Dung, sau hàng tháng truy tìm, tung tích của con gái vẫn bặt vô âm tín. Một lần nhà có đám giỗ, con cháu đông đủ, chỉ có cô con gái yêu là mất tích, mẹ của Dung nhớ con đã khóc lóc rồi ngất xỉu. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo, bên kia đầu dây là giọng nói yếu ớt của Dung. Nhưng chỉ được vài câu là cô cúp máy, khiến cả nhà đều hoảng loạn. Dò qua sóng điện thoại, các trinh sát biết cặp đôi đang trốn ở TP Hồ Chí Minh. Biết gia đình Dung truy tìm, bạn trai cô đã gọi điện đe dọa: "Chuẩn bị mà đón cháu".

Sợ hắn sẽ làm hại con gái yêu, gia đình cô càng lo lắng. Các trinh sát vừa phải trấn an gia đình, vừa phải dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để truy tìm cặp đôi trẻ. Cuối cùng họ đã "tóm" được Nam khi hắn đang nhảy Audition tại một quán nét. "Chúng tôi phải học các ký hiệu "chát chít" rất khó hiểu của giới trẻ thì mới tìm được Nam" - Đại uý Bảy nhớ lại. Tìm đến nhà trọ nơi cặp đôi đang ở, các anh đều tá hỏa bởi cảnh ăn ở nhếch nhác, tồi tàn của chúng. Không ai có thể ngờ một tiểu thư "cành vàng lá ngọc" ngày nào giờ tàn tạ và đáng thương đến nhường ấy.

Dung kể lại rằng, khi đi theo Nam, cô mới phát hiện anh ta nghiện ma túy đá, nghiện game thâu đêm suốt sáng. Tiền mang theo chẳng mấy tiêu hết vèo, cuộc sống tạm bợ nay đây mai đó, đói khổ khiến cô tiểu thư trở nên thê thảm. Thế nhưng, khi trở về vòng tay của gia đình, sống trong nhung lụa nhưng Phương Dung vẫn ngày đêm tơ tưởng đến người yêu và nhất mực đòi bố mẹ cho đến ở với bạn trai. Lại một lần nữa những trinh sát giày dặn kinh nghiệm phải kiêm thêm nhiệm vụ "chuyên gia tâm lý" để trấn an tinh thần và giải thích đúng sai cho cô gái.

Bài học đau xót

Tất cả những kẻ rủ rê người yêu đi trốn đều giải thích rằng đó là vì "tình yêu". Họ mang hai chữ "tình yêu" ra để khỏa lấp mọi tội lỗi khi mà lương tâm và pháp luật lên án. Bởi có những kẻ đến khi bị bắt và khởi tố về tội "hiếp dâm trẻ em" mà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu mình vì sao lại phải vào... nhà đá.

Cách đây chưa lâu, có một cặp vợ chồng ở huyện Lương Tài hớt hải đến Phòng Cảnh sát truy nã Bắc Ninh trình báo về sự mất tích đột ngột của cô con gái là Nguyễn Thị T, đang học lớp 7, Trường THCS Tân Lãng. Cô học sinh này vốn ngoan hiền, hết giờ học thường phụ giúp bố mẹ làm mỳ gạo, chưa khi nào bỏ học, nhất là chưa bao giờ về nhà muộn. Thế mà ngày 18-2-2012 quá giờ tan học vẫn chưa thấy con về nhà, gia đình lo lắng đi tìm khắp nơi không thấy. Cực chẳng đã họ phải nhờ Công an tìm giúp.

Phòng Cảnh sát truy nã đã cử 2 tổ trinh sát tìm kiếm nữ sinh. Qua điều tra được biết, gần đây T có quen với Nguyễn Khánh Dư, SN 1995, ở huyện Lương Tài qua người bạn cùng trường là Nguyễn Thị Kim Dung. Xác định khả năng Dư rủ T đi đã được đặt ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm được nữ sinh tại nhà nghỉ Hương Giang, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. "Lúc ập vào nhìn cảnh chúng có 4 đứa đang sinh hoạt bầy đàn trong một phòng nghỉ mà thấy đau xót".- đồng chí Bảy thở dài.

Cô nữ sinh sau 10 ngày theo người yêu đi... bụi gương mặt đờ đẫn, hốc hác cứ khóc mãi khi kể lại ngọn ngành câu chuyện với các trinh sát. Được Dư tán tỉnh, tình yêu "chíp hôi" đã nhanh chóng nảy nở. Khi Dư tỉ tê rủ bỏ nhà đi chơi cùng nhóm bạn thì cô nữ sinh vốn nhút nhát đã đồng ý. Bị Dư đưa vào nhà nghỉ ở quận Hà Đông quan hệ, T rất buồn và sợ. Với đứa trẻ 14 tuổi, T đã không tự giải thoát mình mà chỉ biết sợ hãi với suy nghĩ "đã trót đi rồi thì không dám về nhà nữa". Hết tiền, nhóm Dư quay về Bắc Ninh để vay tiền thì bị bắt. Dư cãi lý rằng, gã yêu T nên tất cả hành động đều là vì tình yêu. Nhưng pháp luật đâu có tha thứ cho tội lỗi của anh ta. Hậu quả mà Dư phải nhận đó là bị khởi tố về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Tốn tiền tỷ để tìm con - câu chuyện có thật. Những "tiểu thư" hay nữ sinh trên đây may mắn được Công an tìm thấy, trên thực tế còn nhiều cô gái ngây thơ, cả tin vào tình yêu đã bị lừa lọc, phản bội và trở thành món hàng của những tay lừa tình thượng hạng. Yêu là mù quáng, nhưng đôi khi trong tình yêu cũng cần phải tỉnh táo.