Thiệt thân vì sự hiếu kỳ

ANTĐ - Hiếu kỳ trước những sự kiện - hiện tượng xảy ra xung quanh vốn là một đặc điểm tâm lý của con người. Song, trên thực tế, nhiều người đã thể hiện nó một cách thái quá. Để thỏa mãn tính hiếu kỳ, họ có thể vô cảm trước nạn nhân bị mất mát, đau đớn, gây cản trở đối với hoạt động của cơ quan chức năng trong lúc đang cố gắng tổ chức giải quyết, thậm chí đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Trả giá bằng mạng sống

Mới đây, ngày 9-12 một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên Quốc lộ 3, tại đèo Kéo Pựt, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Chỉ vì hiếu kỳ, tò mò đứng lại xem tai nạn bên đường, 16 người dân đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, trong số đó 7 người tử vong (một phụ nữ đang mang thai), 9 người nhập viện, 2 người mất chân. Sự việc đáng tiếc này xảy ra khi xe ô tô mang BKS: 29C-129.24 đang lưu thông theo hướng huyện Quảng Uyên ra thành phố Cao Bằng, đến khúc cua thì bị mất lái lao xuống vực. Khi vụ tai nạn xảy ra, những người đi đường và người dân địa phương tập trung khá đông, người thì trèo xuống vực cứu hộ, người tò mò đứng xem. Trong lúc trên đường có rất đông người đứng xem thì bất ngờ chiếc xe container mang BKS: 15C – 02.182 do lái xe T.V.T ở An Dương, Hải Phòng điều khiển đi tới. Do góc cua khuất, lại chạy với tốc độ cao nên lái xe đã phanh gấp khiến chiếc thùng container phía sau xe văng ngang đường. Hậu quả làm 16 người và 6 chiếc xe máy văng xuống vực sâu.

Anh Nguyễn Văn Thắng, nhân viên công nghệ một công ty máy tính ở quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ, nếu gặp một vụ va chạm giao thông trên đường, người đi đường dừng lại để giúp đỡ người bị nạn thì đó là biểu hiện nghĩa hiệp, tính nhân văn của con người, đằng này chỉ đứng xem mà bị tai nạn thì đúng là những cái chết vô nghĩa. Trong vụ tai nạn xảy ra ở đèo Kéo Pựt nếu người dân kịp thời bẻ cành cây hoặc dùng các vật dụng cảnh báo đặt cách hiện trường 50m để lái xe biết giảm tốc độ thì có lẽ  tai nạn đã không chồng lên tai nạn.

Đứng xem đánh nhau bị cắt cổ chết

Từng chứng kiến một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy xảy ra cách đây chưa lâu trên đường Quốc lộ 1A, anh Nguyễn Văn Tiến, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình kể lại, trong khi hai nạn nhân bị thương nặng, máu chảy nhiều đang nằm dưới đường thì xung quanh đám đông bu kín, kẻ nói, người hỏi mà chẳng ai đưa nạn nhân đi cấp cứu. Phải mất hơn một tiếng sau CSGT mới giải tỏa được những người hiếu kỳ để làm nhiệm vụ và đưa người bị nạn đi bệnh viện. Sự việc khiến tuyến đường bị tắc nghẽn trong nhiều giờ liền. “Việc mọi người xúm lại để xem không chỉ cản trở cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ mà còn đẩy người bị nạn và chính mình vào tình thế nguy hiểm...”, anh Tiến nhận xét.

Cách đây chưa lâu, chỉ vì đứng xem hai nhóm trai làng đánh nhau, anh T.V.T, 20 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bị đối tượng dùng dao cắt cổ, đứt tĩnh mạnh và tử vong. Sự việc xảy ra khi N.V.N ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đi dự đám cưới một người bạn ở xã Nghi Lâm. Do có mâu thuẫn từ trước, N bị nhóm thanh niên xã Nghi Lâm vây đánh. Trong lúc hai bên xảy ra hỗn chiến, N quan sát thấy anh T.V.T đứng xem gần đó nên đã lao vào lấy con dao cất sẵn trong túi quần khống chế. Trong một phút manh động, đối tượng cứa mạnh một nhát vào cổ anh T rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng vết cứa trúng tĩnh mạch nên anh T đã tử vong.

Điều đáng buồn là, không ít người sẵn sàng tụ tập chỉ để xem những sự việc lãng nhách, thậm chí không cần biết lý do, cứ thấy đám đông là “nhập cuộc”, nhưng lại phớt lờ khi chứng kiến đồng loại gặp nạn. Đáng chú ý nhất là đoạn clip dài gần 40 giây xuất hiện trên Youtube ngày 5-10 ghi lại cảnh một người đàn ông tội nghiệp đang van nài xin lại bằng lái xe sau khi bị móc túi trên xe buýt. Ngơ ngác đến tội nghiệp, anh ta không ngừng kêu van: “Các bác ơi, các anh ơi... chị ơi... em không có tiền trong ấy đâu. Cho em xin lại cái bằng lái xe thôi... Có ai nhìn thấy không?”. Song đáp lại sự cầu cứu của người đàn ông này chỉ là thái độ im lặng của những người có mặt, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người này. 

Theo Tiến sĩ Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng, thực tế không ít trường hợp, sự chú ý, tò mò của một số người được thể hiện một cách thái quá, đôi khi trở thành hiếu kỳ một cách vô cảm. Không ít sự cố xảy ra rất vu vơ, nhưng người hiếu kỳ vẫn vòng trong vòng ngoài chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí vì bình luận bất đồng họ đã quay sang cãi nhau, đánh nhau. Và cũng bởi hiệu đứng đám đông, nhiều người đã bị liên lụy, gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình. Họ chỉ cần thỏa mãn sự tò mò của mình mà không cần quan tâm việc mình làm ảnh hưởng đến người khác như thế nào.