Thảo nào các cháu yêu sớm

ANTĐ - Bác đi đâu về mà mặt mũi thất thần thế?

- Tôi chở thằng cháu nội đến trường.

- Nó sắp vào đại học rồi mà vẫn phải đưa đón sao, bắt nó tự đi xe đạp chứ?

- Đường sá bây giờ lộn xộn lắm. Tôi đưa cháu đi học còn để xem nhà trường dạy dỗ như thế nào.

- Ngoài đường nhiều chuyện bất ổn thì đúng rồi, còn trong nhà trường thì lo gì?

- Nếu bác chứng kiến cảnh hàng trăm cháu đồng thanh hát bài “Chắc ai đó sẽ về” trong chương trình ngoại khoá ở trường tiểu học Đông Thái quận Tây Hồ Hà Nội mới thấy lo.

- Đây là bài hát uỷ mị nói về tình yêu ngang trái của người lớn mà.

- Thế mới nguy hiểm. Nhà trường giải thích là cô ca sỹ khách mời đột nhiên hát bài này và nhà trường không ngăn kịp. Một vị lãnh đạo trường cho biết các cháu thuộc là do nghe ở nhà, nhà trường không liên quan.

- Nói vậy thì biết vậy, chứ đến người lớn mà không tập trước thì cũng chẳng thể hát đều tăm tắp, đúng nhịp, lên bổng xuống trầm khớp như thế được.

- Dù là gia đình có “dạy” thì nhà trường phải kiểm soát chứ, dạy dỗ kiểu như vậy làm gì chẳng khiến các cháu yêu sớm. Thảo nào thằng cháu tôi mới tiểu học mà đã biết vuốt keo, xịt nước hoa trước khi đến lớp. Hôm vừa rồi nó còn lấy thỏi son của mẹ tặng bạn gái cùng lớp nữa chứ. 

- Yêu sớm sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Phải ngăn chặn ngay những kiểu dạy dỗ phản khoa học này nếu muốn xã hội phát triển lành mạnh.