Thâm nhập “thế giới” đồng tính

ANTĐ - Lo sợ bị mọi người phát hiện và kỳ thị, những người đồng tính tìm cho mình những nơi chỉ có “trời biết, đất biết” để “tâm sự”. Và cũng từ nơi này, sau những phút giây “hoan lạc”, chính họ đã trở thành những “con mồi” của “bạn tình”.


Những “bãi đáp” lộ thiên

Khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 11h30, tôi và một đồng nghiệp đi trên 2 xe máy chia làm “2 tổ” luồn sâu vào khu vực vườn ổi (cạnh Kho hàng không Mỹ Đình) - nơi mà những người dân ở Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm và phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội thường gọi là “bãi đáp” của người đồng tính. Đây cũng là nơi đã từng xảy ra 2 vụ án nghiêm trọng liên quan đến người đồng tính.

 Đường vào “bãi đáp” ngoằn ngoèo, rậm rạp, hoang vắng, cảm giác rờn rợn. Vừa đi được khoảng 200m, phía trước mặt chúng tôi xuất hiện một người đàn ông cao lớn đi xe máy Air Blade màu đỏ từ trong khu vườn ổi ra, mặt bịt kín khẩu trang. Vừa thấy chúng tôi, người đàn ông này cho xe ép vào lề đường nhìn theo với ánh mắt dò xét. Trên dọc tuyến đường vào “bãi đáp”, chúng tôi bắt gặp nhiều cặp đôi là nam giới, già có, trẻ có đang ngồi trên 2 xe máy nói chuyện với nhau mặc dù trên đầu họ vẫn đội mũ bảo hiểm, mặt được bịt kín khẩu trang. Vào đến giữa vườn ổi - “bãi đáp”, chúng tôi phát hiện một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặt che kín bằng khẩu trang đang ngồi đọc sách trên chiếc xe máy Wave Alpha biển kiểm soát 35H1…

Sau khi “chập” vào nhau ở một khúc cua gần đó, qua hội ý, tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận anh chàng đọc sách, còn anh đồng nghiệp làm nhiệm vụ cảnh giới. Giả vờ giận dỗi, qua vài câu to tiếng, tôi phóng xe đi đến gần người thanh niên đang đọc sách. Dường như chỉ chờ có vậy, anh ta đến bên tôi hỏi thăm mặc dù khuôn mặt vẫn bịt kín. Qua vài câu, thanh niên này cho biết tên là H, hiện đang làm việc cho một ngân hàng có danh tiếng trên địa bàn TP Hà Nội. Anh ta cho biết mình là dân “gay” và đang chờ “người yêu” tới. Khi biết tôi và bạn trai giận nhau, H đã rủ tôi vào sau một trạm biến thế gần đó để “giải buồn”. Lấy lý do không có hứng, tôi xin số điện thoại của H để liên lạc sau rồi phóng xe về phía đồng nghiệp.

Cùng lúc đó, người đàn ông đi xe máy Air Blade màu đỏ lúc nãy xuất hiện; phía sau là một nam thanh niên đi xe máy Sirius cả hai rẽ vào sau khu vực trạm biến thế. Khoảng 5 phút sau, khi tôi và đồng nghiệp đi vào phát hiện 2 người này đang âu yếm nhau dưới gốc cây ổi già. Cách đó khoảng 30m, một đôi đồng tính nữ cũng đang quấn chặt vào nhau trên tấm nilon trải dưới đất…

Không chỉ ở “bãi đáp” này, khu vực bãi đất trống bên cạnh công viên Hòa Bình trên địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm cũng là nơi gặp gỡ của những người đồng tính.

Hậu quả khôn lường

Một tối, anh NV trú tại tỉnh Hà Nam (là một người đồng tính) đến khu vực bãi đất trống cạnh công viên Hòa Bình trên địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm để tìm “bạn tình”. Sau khi đi sâu vào “bãi đáp”, anh này phát hiện 3 nam thanh niên đang âu yếm nhau trên một tấm tôn. Thấy toàn người quen nên anh V không ngần ngại “nhập cuộc”.   

Trong lúc “quan hệ bầy đàn” thì xảy ra xích mích, anh V đã bị 3 bạn tình đánh hội đồng và cướp một số tài sản. Một trong ba đối tượng trên đã dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào đùi và 1 nhát vào ngực anh này. Rất may, sau khi lết được ra ngoài đường, anh V đã được người dân đưa đến bệnh viện E cấp cứu kịp thời.

Cùng chung hoàn cảnh của anh NV, tối 23-11 vừa qua, anh NPB (SN 1989), trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội, cũng là một người đồng tính đến khu vườn ổi cạnh Kho hàng không Mỹ Đình để gặp “người yêu”. Tại đây, sau khi chiều “bạn tình” xong, anh NPB đã bị đối tượng này dùng dao nhọn đe dọa cướp 1 điện thoại di động và 1 lắc tay bằng vàng. 

Trao đổi với chúng tôi, một chỉ huy Đội CSHS - CAH Từ Liêm cho biết, sau khi xảy ra một số vụ án liên quan đến người đồng tính tại những khu vực nói trên, CAH Từ Liêm đã phối hợp cùng với Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì; Công an xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm tiến hành truy bắt đối tượng gây án. Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp tăng cường công tác tuần tra, mật phục vào buổi tối nhằm kiểm soát chặt chẽ những người có mặt ở những khu vực “nhạy cảm” này. Trong thời gian tới, CAH Từ Liêm sẽ phối hợp với các chủ đất ở 2 khu vực nói trên tiến hành san ủi những vườn cây rậm rạp tạo nên những mặt bằng trống nhằm giải tán những “bãi đáp” này.