“Thâm nhập” những cung đường mòn hàng lậu, hàng "nóng"

ANTĐ - Những khẩu súng đồ chơi nhưng sức công phá và sát thương không kém hàng “xịn”. Dù không bày bán công khai, nhưng nếu cần thì "bao nhiêu cũng có" tại một số quầy hàng bán đồ chơi ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn
Mang vác hàng lậu qua những con đường mòn tại khu vực biên giới là điều không có gì mới tại Lạng Sơn. Cứ vào dịp áp Tết, sự tinh vi và liều lĩnh của đội quân "cửu vạn" càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Kết hợp với “chim lợn”- tên gọi quen thuộc ở vùng biên giới này dành cho đội quân cảnh giới- "cửu vạn" ùn ùn đưa hàng nhập lậu từ bên kia biên giới tràn sang.

Trong những ngày này, lực lượng Hải quan Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ ở cửa khẩu, kiên quyết chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các lối mòn xung quanh hai bên cánh gà cửa khẩu, tổ chức chốt chặn 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, các lối mòn- nơi hoạt động buôn lậu hay diễn ra như: khu vực Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, đường mòn 386 (thuộc Chi cục Hải quan Cốc Nam quản lý), khu vực Kè Đá (Tân Thanh)… 

Khu vực đường mòn được gọi là Gốc Nhãn (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn)

Một "cửu vạn" ngồi đợi hàng tại núi Gốc Bưởi (Văn Lãng, Lạng Sơn)

Tấp nập hàng qua núi gần Cốc Nam, Lạng Sơn

Một nhóm cửu vạn chờ hàng trên núi

Súng bắn bi tại một cửa hàng đồ chơi ở cửa khẩu Tân Thanh

Với giá từ 400-600 nghìn đồng là có thể mua được 1 khẩu.

Súng được làm bằng thép, có cả giảm thanh.

Khi thực sự có nhu cầu người bán mới cung cấp

Lực lượng Công an luôn căng sức với nạn buôn lậu ở khu vực biên giới

Những chuyến hàng "không thể chạy thoát" được chuyển
về kho lưu trữ vào dịp gần Tết rất nhiều.

Một khi những chuyến xe "gió" ở các ngách lao ra quốc lộ rồi,
thì khó phương tiện nào nhanh và liều bằng

Nỗi khiếp đảm này xuất hiện rất nhiều tại khu vực Tân Thanh, Cốc Nam, Lạng Sơn

Một vài hình ảnh về "kết quả"...

... sau những nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn.