Tan nát những cánh đồng hoa

ANTĐ - Hai tuần trở lại đây, Hà Giang “cháy” phòng nghỉ, “cháy” hàng ăn, tắc đường vì du khách từ dưới xuôi nườm nợp kéo nhau lên thưởng lãm mùa hoa tam giác mạch. Không riêng gì Hà Giang, mà Simacai (Lào Cai) cũng vậy. 

Tan nát những cánh đồng hoa ảnh 1Vô tư giẫm lên hoa tam giác mạch để chụp ảnh. Ảnh: Tuấn Đức

Sau khi một phượt thủ tung lên mạng ảnh cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp rộng mênh mông nơi núi rừng,  lập tức trong 2 ngày nghỉ, 3.000 người đã kéo nhau lên “tàn phá” nơi đây. Phí vào ruộng hoa để chụp ảnh là 20.000 đồng/người nhưng sau khi các “giai nhân tài tử” ra về thì ruộng hoa của đồng bào dân tộc tan nát, khó có hy vọng gỡ lại vụ mùa. Không chỉ nhảy vào giữa ruộng hoa để chụp ảnh, tạo dáng đủ kiểu mà nhiều người trẻ còn ác tới mức cưỡi cả xe máy, đánh cả xe Jeep vào giữa cánh đồng hoa. 

Đằng sau những bức ảnh đẹp mắt, được xem như “của độc” ấy và cả sự hỉ hả của người trẻ là sự ngao ngán của các chủ vườn đồng bào dân tộc. Dù nhận được một chút tiền, bù đắp phần nào cho công trồng cấy nhưng chắc không ai thấy vui khi thành quả lao động của mình bị đối xử thiếu tôn trọng và thiếu văn hóa như vậy. Không chỉ chuyện hoa tam giác mạch ở Hà Giang hay Simacai mà mỗi mùa hoa cải trắng ở Mộc Châu và các mùa hoa khác tại nhiều nơi trên đất nước, tình trạng thiếu ý thức khi đi du lịch vẫn diễn ra rất hiển nhiên và không còn là câu chuyện mới. Trong khi, người trẻ luôn được hình dung bằng sự tươi mới và hiện đại thì sự thiếu ý thức vẫn là điều đáng nói. Bước chân của họ đi tới đâu, cây cối, cảnh quan bị xáo trộn, thậm chí tàn phá. Ai cũng muốn hướng về cái đẹp, nhưng hãy biết cư xử có trách nhiệm và văn hóa với thành quả lao động của người khác, như tôn trọng chính bản thân mình.