Tạm giữ "hoạn thư" lột trần “tình địch” giữa đường

ANTĐ - Ngày 23-4, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xác nhận, vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) và đang củng cố hồ sơ để đề nghị Viện KSND cùng cấp khởi tố về hành vi “Làm nhục người khác”.
Tạm giữ "hoạn thư" lột trần “tình địch” giữa đường ảnh 1
Màn đánh ghen gây xôn xao của bà Tuyết cùng đứa con trai đối với người phụ nữ hàng xóm


Xôn xao clip đánh ghen, lột đồ tình địch

Trước đó, một đoạn clip thể hiện cảnh một người phụ nữ cùng một thanh niên chặn đường, hành hung và lột trần một phụ nữ giữa đường xuất phát vì ghen tuông đã được tung lên mạng làm xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Công an phường Phú Hòa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh vụ việc xảy ra trên địa bàn vào ngày 16-4. Theo đó, công an cũng xác định hai người đánh đập, làm nhục nạn nhân, là Tuyết và con trai của Tuyết tên Lê Đình Quý (16 tuổi), còn nạn nhân được xác định là chị NTB (41 tuổi, ở cùng địa phương).

Ngay sau đó, Công an phường Phú Hòa đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Thủ Dầu Một để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đên khoảng 17h chiều 22-4 Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Tuyết. Khi công an đọc lệnh bắt, bà Tuyết đã òa khóc hối hận vì không nghĩ hành vi của mình lại vi phạm pháp luật. Theo Trung tá Hà Văn Thanh - Trưởng Công an phường Phú Hòa, đối với Lê Đình Quý, do tuổi còn nhỏ nên cơ quan công an không xem xét trách nhiệm hình sự, mà chỉ xem xét hành vi của người mẹ. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang khẩn trương xác minh ai là người phát tán clip lên mạng để xem xét về hành vi đã gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị B.

Được biết, bước đầu tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai do nghi ngờ chồng mình là ông Lê Đình P có quan hệ tình cảm với chị B, nên sáng 16-4 Tuyết đã cùng con trai phục kích, chặn đường chị B rồi đánh đập, lột quần áo, và chụp hình nhằm làm nhục chị này.

Qua clip được tung lên mạng cho thấy, mẹ con Tuyết đã lao đến đánh tới tấp vào người, vào mặt, đồng thời nắm tóc, và lấy cát ném vào người chị B. Sau khi đánh đập chị B, Quý giữ chặt người, khống chế để cho mẹ lột sạch quần áo của chị B. Khi nạn nhân ở tình trạng trần truồng, Quý nắm tóc chị B để mẹ mình chụp hình và đánh đập, hành hung dã man nạn nhân.

Là ghen tuông mù quáng?

Với vai trò là người có liên quan, ông P (chồng bà Tuyết) cho biết, vợ chồng ông đang chờ tòa xét xử ly hôn, tuy nhiên do hiện ông P và bà Tuyết đang tranh chấp đất đai, nên phiên tòa xử ly hôn kéo dài đến nay chưa giải quyết được.

Sau khi những hình ảnh bị đánh ghen, lột sạch đồ bị tung lên mạng, nạn nhân NTB đã rất xấu hổ và phải xin nghỉ việc. Chị B cho biết đã về địa phương này sống từ năm 2003, đồng thời chị đã ly dị chồng được vài năm, và chưa có ý định đi bước nữa. Chị B khẳng định giữa chị và ông P chỉ là mối quan hệ hàng xóm láng giềng và chưa bao giờ chị gặp gỡ riêng ông P. Thế nhưng vì cơn ghen mù quáng của bà Tuyết mà chị B khẳng định đã nhiều lần bà Tuyết đánh đập, và lần nào chị B cũng lên trình báo với công an, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.