Suy từ… đầu

ANTĐ - Trong số 1.000 công nhân may ở phía Nam được “thăm dò” thì 93% bị mệt mỏi sau lao động, trong đó 47% mỏi toàn thân; 17% nhức đầu; 15% kiệt sức; hơn 80% đau mỏi cơ, xương, khớp, lưng, cổ, bả vai.

- Một nghìn công nhân của một ngành ở một thành phố chứ đâu phải là hàng triệu người lao động của mọi ngành, ở mọi thành phố.

- Một giọt nước có thể soi thấy cả đại dương. Đó là kết quả khảo sát của Viện Vệ sinh Y tế công cộng. Họ lựa chọn người lao động tiêu biểu trong điều kiện làm việc tiêu biểu, từ đó đánh giá tình trạng chung.

- Tiêu biểu nhưng đâu phải là phổ biến. Vậy họ có kết luận cái gốc của tình trạng báo động sức khỏe công nhân không?

- Tất nhiên rồi. Lương công nhân chỉ hơn 1,7 triệu đồng/tháng nên họ chỉ dám “xơi” suất cơm bình dân 8.000đ.

- Chỉ bằng tiền đánh giày ở thành phố! Thế còn suất ăn ở công ty, doanh nghiệp chắc dễ nuốt chứ?

- Kinh khủng hơn! Một suất ăn giá 15.000đ nhưng chất lượng dinh dưỡng chỉ còn khoảng

6.000-8.000đ do bớt xén, chi hoa hồng lại quả.

- Thì cũng là cái trò “ăn chặn, ăn bẩn” suất ăn của học sinh ở một số trường mẫu giáo, tiểu học.

Bữa ăn càng rẻ càng tốt cho một số người, nhưng nó không chỉ teo tóp mà còn thiếu chất cho nên từ trẻ em đến người lao động đều suy kiệt dinh dưỡng.

- Suy dinh dưỡng từ miếng ăn, suy đồi đạo đức, suy đồi nhân cách là suy từ… đầu, suy từ trong não mà ra.