Sống trọn vẹn cho hiện tại

ANTĐ - Lamal là một người đàn ông trung niên giàu có từ chính sức lao động của mình nhưng ông lúc nào cũng lo sợ. Một đêm nọ Lamal nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ để rồi sau khi tỉnh dậy ông trở thành con người khác hẳn, lạc quan, sống hết mình và không còn lo sợ. 

Lamal mơ thấy mình được gặp Thượng đế và được sống lại những quãng đời trong quá khứ để Thượng đế trả lời cho những nỗi sợ hãi của ông. Lamal được trở lại thời học sinh với bao bận rộn học hành, thi cử và cậu học trò Lamal luôn lo sợ mỗi khi kỳ thi đến, cậu sợ bị thi trượt, sợ bị điểm kém, sợ bị cha mẹ mắng, bạn bè chê cười... Lamal hỏi Thượng đế rằng tại sao mình lại phải lo sợ những chuyện thi cử, Thượng đế trả lời rằng: “Con lo sợ vì con đã nhìn cuộc đời như thể chỉ có mỗi chuyện thi cử mà quên đi mất bao nhiêu chuyện khác xung quanh”.

Lamal sống lại thời trai trẻ, có người yêu rồi lập gia đình, có con. Không còn lo sợ chuyện thi cử, Lamal lại lo sợ bị vợ phản bội, lo sợ con cái không khoẻ mạnh, lo sợ việc làm không đủ nuôi gia đình. Lamal hỏi Thượng đế rằng mình đã không còn nhìn cuộc đời hẹp như trước đây nữa sao vẫn lo sợ, Thượng đế cười nói rằng: “Con lo sợ vì con muốn sở hữu chúng vĩnh viễn, con không muốn bị mất chúng. Con nên nhớ, điều gì con càng muốn nắm giữ thì con càng lo sợ chúng bị mất đi”.

Lamal trở lại cuộc sống hiện tại là một người đàn ông trung niên giàu có, giờ đây ông đã không còn lo sợ mất vợ, lo sợ các con không khoẻ mạnh hay lo lắng đến tiền bạc nhưng ông lại lo sợ không được công nhận, lo sợ sẽ bị lãng quên những thành tích mình đã làm được. Lamal hỏi Thượng đế rằng giờ đây ông đã không còn sợ mất cái gì nữa sao vẫn lo sợ, Thượng đế đáp: “Chừng nào con còn sống trong quá khứ, muốn quay trở lại quá khứ và chừng nào con còn lo nghĩ về tương lai, muốn làm chủ lấy tương lai, thì con còn sống trong sợ hãi”.

“Hãy biết quên đi quá khứ, đừng lo lắng đến tương lai. Hãy sống trọn vẹn từng ngày của hiện tại, con sẽ không còn lo sợ và cảm thấy bình an”.