Sợ độ cao

(ANTĐ) - Bác có sợ độ cao không? - À, còn tùy, trèo cây hái quả bắt chim từ ngày bé, lên cao khoảng 5-6 mét thì không sợ.

- Cao 30-40 mét nhìn xuống có sợ không, choáng váng không?

- Đi đâu mà trèo cao thế?

- Đi thăm, khảo giá các tòa chung cư cao tầng, có tòa cao đến 60 tầng, xấp xỉ 150 mét…

- Ông định mua một căn hay cả sàn?

- Mua bán gì, đang chõm nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp thôi. Các chung cư cao cấp 40-50 triệu một mét, có lẽ tích cóp đến đời cháu nội cũng chẳng đủ tiền.

- Lướt sóng…

- Xưa rồi. Cách đây vài năm, nếu nhờ quen biết, lướt vèo một phát cũng ăn ra 4-5 giá. Bây giờ “tèo rồi”.

- Sao thế?

- Giá cao chóng mặt thế thì chỉ loanh quanh… Ông bà nhiều tiền mua, bán lại cho người nhiều tiền hơn, bán tiếp cho người nhiều rất nhiều tiền không biết… làm gì.

- Thế là đầu cơ?

- Đúng. Nhưng bây giờ không sợ độ cao mà lại sợ say sóng. Lướt đi lướt lại, vay ngân hàng mà ôm… căn hộ thì… móm.

- Bong bóng bất động sản sắp nổ à?

- Xì hơi nhưng phải xì thôi… chóng mặt lắm rồi.