Sau mỗi ca trực đêm, chỉ kịp chợp mắt 3 tiếng đồng hồ

ANTD.VN - Sau ca trực suốt đêm, Thiếu úy Nguyễn Thanh Tùng, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội về nhà chỉ kịp chợp mắt được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi anh lại lên đường tiếp tục đến đơn vị để nhận nhiệm vụ cho ngày làm việc mới bắt đầu.

Các Tổ công tác 141 thường xuyên làm nhiệm vụ trong các khung giờ từ 19h hôm trước đến 3h sáng hôm sau.

Cẩn thận kiểm tra các phương tiện vi phạm, Thiếu úy Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Nhiệm vụ của tổ công tác khá vất vả và nhạy cảm vì phải tiếp xúc với cả những đối tượng, thành phần bất hảo nên xử lý phải hết sức khôn khéo”.

Nhiệm vụ của anh không chỉ là giữ gìn trật tự an toàn giao thông mà còn là phát hiện và chặn những thanh niên gây rối, có biểu hiện nguy hiểm.

Người có thâm niên 4 năm trong lực lượng CSGT cho biết, anh chỉ có hơn 3 tiếng đồng hồ để ngủ trước khi phải đi hơn 10km từ nhà tới cơ quan.

Ngày làm việc mới bắt đầu, Thiếu úy Nguyễn Thanh Tùng lại cùng đồng đội đi tuần tra và phân luồng giao thông.