Sân khấu thành võ đài

(ANTĐ) - Nghêu ngây ngô hỏi:

Sân khấu thành võ đài

(ANTĐ) - Nghêu ngây ngô hỏi:

- Chú Ốc này, ca sĩ với giang hồ khác nhau điểm nào?

- Ca sĩ thì hát, còn giang hồ thì thi thố đao, kiếm, mã tấu, thậm chí chơi cả “hàng nóng”. Nhưng sao hôm nay bác lại hỏi thế?

- Vì nghe nói một nhóm ca sĩ trẻ lên sân khấu hát mang theo cả đao kiếm.

- Vừa qua có nhóm nhạc HKT gồm ba thành viên rất trẻ, đi hát mà mang mã tấu, kiếm để sẵn ngoài xe. Khi xích mích với quản lý của ca sĩ QH đã rút mã tấu, kiếm ra “ăn thua đủ”.

- Rất… giang hồ xã hội đen. Thế rồi chuyện ra sao?

- Bị bảo vệ khống chế tước vũ khí, nhưng trước đó đã xảy ra ẩu đả, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhau.

- Nếu không mạnh tay xử lý những ca sĩ có máu giang hồ này thì biết đâu sân khấu ca nhạc sẽ biến thành… võ đài.

- Em lại có suy nghĩ hơi khác bác một tí.

- Là sao?

- Biết đâu nhờ có những nhóm ca sĩ giang hồ này mà sân khấu lại có thêm màu sắc… võ đạo, chứ lâu nay ca sĩ hát bài nào cũng có phần vũ đạo minh họa, nhưng nhàm quá, chỉ thấy múa may quay cuồng, giật tưng tưng với áo váy cũn cỡn, ngôn ngữ múa thì chẳng ăn nhập gì với nội dung bài hát.

Nghêu thắc mắc:

- Nhưng nhóm nhạc HKT là nhóm nhạc nào nhỉ?

- Trước giờ em có nghe nói đến đâu, nhóm này chỉ “nổi danh” từ khi có mấy trận… ẩu đả theo kiểu giang hồ thôi.

- Thế thì nhóm HKT thực sự là nhóm hát hay nhóm… xã hội đen?

- Đi hát mà mang theo mã tấu, kiếm thì máu xã hội đen nhiều hơn máu văn nghệ rồi.

Đào Cốc Lục Tiên