Rượu say, mượn dao đi cướp lấy tiền uống tiếp

ANTĐ - Rượu vào nhưng vẫn chưa thấy “hưng phấn” nên nhóm của Sơn, Thông và Hải bàn nhau chặn cướp tài sản để chơi cho tới bến.
Sau khi uống hết 4 chai rượu tại nhà anh Bùi Quý Luật, ở tiểu khu 14, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình, khi chủ nhà say khướt nên đi nghỉ trước, nhưng Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, ở Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An), Dương Văn Hải (SN 1992) và Dương Văn Thông (SN 1994, đều ở thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vẫn thấy “chưa đã” nên tiếp tục “cưa” thêm 1 chai nữa. Thấy vẫn còn “tê tê”, nên Sơn, Dương và Thông mượn tạm 2 con dao Thái ở bếp nhà anh Luật dự định chặn người đi đường cướp tài sản để có tiền nhậu tiếp.

Rượu say, mượn dao đi cướp lấy tiền uống tiếp ảnh 1
Các đối tượng Hải, Sơn và Thông tại cơ quan điều tra

Khoảng 2h30 sáng 27-3, sau khi mang khẩu trang bịt mặt, nhóm của Sơn, Hải và Dương ra đường Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc tiểu khu 13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới nấp chờ cơ hội, khi phát hiện anh Nguyễn Hữu Tư (ở phường Hải Thành) và chị Đỗ Thị Huệ (ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) đang dắt bộ xe máy ngoài đường, Thông bất ngờ xông ra chặn lại và kề dao vào cổ anh Tư khống chế. Thấy vậy chị Huệ liền bỏ chạy hô hoán thì Hải lấy dao từ tay của Thông đuổi theo bắt lại. Tiếp đó, Sơn cũng chạy đến kề dao vào cổ anh Tư, còn Thông dùng tay đấm đá, buộc anh Tư phải đưa ví ra. 
Sau đó, Hải thả chị Huệ chạy đến cướp lấy ví của anh Tư, trong có 2,2 triệu đồng, 1 USD và nhiều giấy tờ tùy thân khác, rồi cả bọn bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Hữu Tư, lực lượng trinh sát hình sự đã ráo riết truy nóng đối tượng và chỉ sau 1 giờ đồng hồ nhóm đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Dương Văn Hải và Dương Văn Thông đã bị tóm gọn khi chúng đang lẩn trốn tại phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới cùng với vật chứng và hung khí gây án.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lênh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Sơn, Dương Văn Hải và Dương Văn Thông về hành vi cướp tài sản.