Đối với người Pà Thẻn, vị thần tối cao là thần lửa. Đồng bào quan niệm rằng, ngọn lửa mang lại sự may mắn cho họ. Lễ hội nhảy lửa là một trong những nét văn hoá tinh tế và đặc sắc trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Pà Thẻn.
Mở đầu, thầy cúng thực hiện các nghi thức cúng lễ, gọi các “thầy cùng quân binh” đến, nêu lên lý do tổ chức lễ hội nhảy lửa vì các học trò và muôn dân muốn được thưởng thức một lễ hội cầu lửa để xua đi tà ma, đem lại niềm vui cho con người, đem lại ấm no cho mọi nhà.
Khi được các thần đồng ý, thầy cúng sai học trò đốt lửa; trong lúc đó thầy cúng tiếp tục gõ đàn pàn-dơ và lắc pà-sán-tẩu liên tục, miệng đọc các bài cúng với ý nghĩa mở đường lên trời tìm các vị thần về nhập vào các chàng thanh niên.
Đến khi thân hình các chàng trai bắt đầu rung lên, ánh mắt khác lạ, đầu lắc đi lắc lại, ấy là lúc các thần đã nhập. Lúc này, với bàn chân trần, họ có thể lao vào nhảy múa giữa đống lửa đang đỏ hồng, tay bốc than tung lên, ánh than phủ kín một màu đỏ rực xung quanh người nhảy, thậm chí có người còn cho than vào mồm nhai.
Trong lúc thầy cúng vẫn không ngừng gõ đàn và đọc bài cúng, các chàng trai liên tục nhảy múa, vùng vẫy trong đống than hồng rực mà không hề cảm thấy sức nóng. Cứ thế, hội nhảy lửa kéo dài khoảng một giờ đồng hồ cho đến khi than tàn hẳn mới thôi.
Khi thầy cúng đọc bài cúng tiễn các vị thần về trời, cám ơn các vị thần đã xuống “góp vui” cho dân làng và cầu mong các vị thần phù hộ cho dân làng ấm no, mạnh khoẻ. Lúc này các học trò của thầy mới dần dần tỉnh táo trở lại. Điều kỳ lạ là họ không hề thấy đau và cũng không hề bị bỏng.
Lễ hội nhảy lửa là minh chứng cho sức mạnh trong cuộc sống và những ước mong chế ngự được thiên nhiên để sinh tồn và phát triển của con người, có ý nghĩa gắn kết cộng đồng và bảo lưu những giá trị văn hoá truyền thống từ đời này sang đời khác.
Rùng mình người lao vào đống lửa như "thiêu thân"
ANTĐ - Lễ hội nhảy lửa là minh chứng cho sức mạnh trong cuộc sống và những ước mong chế ngự được thiên nhiên để sinh tồn và phát triển của con người, có ý nghĩa gắn kết cộng đồng và bảo lưu những giá trị văn hoá truyền thống từ đời này sang đời khác.
Tin cùng chuyên mục
Những nỗi đau da cam chưa hề nguôi
Số phận kỳ lạ của "tử tù bị lãng quên"
Nữ VĐV cận thị đạt 96/100 điểm tại giải bắn súng quân dụng
Góc khuất nghề đẻ thuê (6): Vợ méo mặt khi chồng "đòi" quan hệ trực tiếp với người đẻ thuê
Người thầy không giáo án cho thanh thiếu niên chậm tiến
Thiện nguyện qua tiếng hát
Bí ẩn Bút Tháp (Kỳ cuối): Sách đồng 356 năm tuổi
Góc khuất nghề đẻ thuê (5): Người thuê "phủi tay" vì thai nhi là con gái
Góc khuất nghề đẻ thuê (4): Chồng nhẫn tâm đẩy vợ đi đẻ thuê, kiếm tiền tỷ đút túi
Nửa cuộc đời trốn chạy của kẻ sát hại mẹ vợ
Góc khuất nghề đẻ thuê (3): Giấu kín bệnh để được mang thai
Bí ẩn Bút Tháp (Kỳ 2): Dòng chữ tiết lộ niên đại tượng cổ
Góc khuất nghề đẻ thuê: Sẵn sàng "quan hệ" để có thai (2)
Góc khuất nghề đẻ thuê: Đẻ thuê giá 700 triệu đồng cũng có, 400 triệu cũng xong (1)
Người "nghiện" làm việc thiện
Quyết định "điên rồ" của CEO Startup giá triệu đô
Mẹ ung thư nhường sự sống: Cuộc đời tặng hết cho con
Bài học thú vị từ việc "thử ngồi tù" và "thăm...ma" ở nhà tù Melbourne
Đầu bếp 5* kể chuyện phục vụ chính khách