Real - MU bất phân thắng bại, Dortmund giành lợi thế

ANTĐ -  Trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League 2012-2013 giữa Real Madrid và MU đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, Dortmund giành ưu thế lớn trước Shakhtar Donets khi cầm chân đội chủ nhà với tỷ số 2-2.
Real - MU bất phân thắng bại, Dortmund giành lợi thế ảnh 1
Danny Welbeck mở tỷ số trận đấu

Real Madrid và Manchester United đã cống hiến cho người hâm mộ 1 trận đấu đầy hấp dẫn khi hai đội gặp nhau tại Bernabeu trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp đầu tiên của UEFA Champions League. Với lợi thế sân nhà, Real chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Felix Brych, liên tiếp gây sức ép về phía khung thành đội khách và tình huống nguy hiểm nhất là cú sút đập cột dọc của Coentrao.

Bất ngờ xảy ra khi Manchester United mới là đội có bàn mở tỷ số khi Danny Welbeck bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả đá phạt góc của Rooney ở phút 20. Nhưng chỉ mất 10 phút để đội chủ nhà san bằng cách biệt. Cũng với 1 cú đánh đầu, Ronaldo ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở phút 30 và đây là bàn thắng thứ bảy của anh tại Champions League mùa này.

Pha gỡ hoà của Ronaldo

Sau giờ nghỉ giải lao, Real tiếp tục chơi tấn công và cơ hội ghi bàn đến với Di Maria, Coentrao, Ronaldo nhưng không thành bàn, trong khi Man U phòng ngự phản công kiên cường và Van Persie thiếu chút nữa đã nâng tỷ số lên 2-1 nếu như Alonso không kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Ở trận đấu cùng giờ, Borussia Dortmund đang có được ưu thế rất lớn trước trận lượt về trên sân nhà Signal-Iduna-Park, khi cầm hòa Shakhtar Donetsk 2-2 trên đất Ukraine. Shakhtar Donetsk đã hai lần vượt lên dẫn trước bằng các bàn thắng của Darijo Srna và Douglas Costa nhưng Lewandowski và Hummels đã lần lượt lập công gỡ hòa cho Dortmund.

Lewandowski ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Dortmund

Với kết quả này, nhà đương kim vô địch Bundesliga chỉ cần kết quả hòa tối thiểu hoặc 1-1 Shakhtar là sẽ ghi tên mình vào vòng tứ kết. Tại Donbass Arena, Shakhtar dù không được đánh giá cao hơn song lại là những người nhập cuộc rất tự tin và có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Srna ở phút 31.

Nhưng cũng chỉ mất có 10 phút sau khi để thủng lưới, tiền đạo người Ba Lan Lewandowski đã lập lại thế cân bằng cho đội khách với một pha dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Gotze. Sang hiệp 2, vẫn là thế trận đôi công của hai bên và một lần nữa đội chủ nhà Shakhtar là đội vươn lên bởi bàn thắng của Douglas Costa.

Tưởng chừng đại diện Ukraine đã có thể nắm chút lợi thế trước trận lượt về song tới phút 87, trung vệ Hummels đã ấn định tỷ số hòa 2-2 giúp Dortmund có được kết quả thuận lợi trong việc tìm chiếc vé vào tứ kết.