Dù chỉ phải tiếp đội hình dự bị của Nottingham, Chelsea vẫn gây thất vọng tràn trề với việc thua 0-3 và chỉ ghi được bàn danh dự ở phút bù giờ.
Đây không chỉ là một trận thua, mà còn là dấu mốc đáng quên với đội bóng thành London. Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Chelsea để Nottingham ghi 3 bàn ngay tại sân nhà.
Trận đấu khởi đầu theo cách tồi tệ nhất cho đội chủ nhà. Ngay phút thứ 2, Taiwo Awoniyi đã tận dụng sai lầm của hàng thủ để mở tỉ số. Đến phút 15, Nottingham tiếp tục gia tăng cách biệt sau khi Igor Jesus thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội khách dẫn 2-0 chỉ sau 15 phút.
Chelsea nỗ lực vùng lên, nhưng những gì họ tạo ra là không đủ. Enzo Fernandez có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 11, song cú sút của tiền vệ người Argentina lại tìm đến cột dọc.
Khó khăn càng chồng chất khi tài năng trẻ Jesse Derry dính chấn thương nặng và buộc phải rời sân. Trước khi rời cuộc chơi, cầu thủ 18 tuổi kịp mang về một quả phạt đền cho Chelsea, nhưng Cole Palmer lại không thể tận dụng cơ hội từ chấm 11m.
Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều cải thiện. Hàng thủ Chelsea tiếp tục bộc lộ sai sót và phải trả giá bằng bàn thua thứ ba. Phút 78, Awoniyi hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành, gần như khép lại trận đấu.
Phải đến phút bù giờ, Chelsea mới có bàn danh dự nhờ khoảnh khắc xuất thần của Joao Pedro, nhưng đó chỉ mang ý nghĩa an ủi.
Thua 1-3, Chelsea bị nhóm top 5 bỏ xa tới 10 điểm, qua đó chính thức hết cơ hội chen chân vào nhóm dự Champions League. Họ lúc này thậm chí đứng thứ 9 với 48 điểm và hoàn toàn có thể rơi tiếp xuống nửa dưới BXH nếu tiếp tục phong độ tệ hại này.
Hiện tại, mọi hy vọng có danh hiệu của The Blues tập trung ở đấu trường FA Cup, nơi đối thủ trong trận chung kết là ManCity - một thử thách không hề dễ dàng.