Ngoại hạng Anh 2025/26

Man City bất ngờ ngã ngựa, đánh mất lợi thế trước Arsenal

ANTD.VN - Manchester City đã tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính trên sân của Everton ở vòng 35. Thầy trò HLV Pep Guardiola không còn nắm quyền tự quyết, trong khi Arsenal vươn lên chiếm ưu thế rõ rệt.

Trận đấu tại sân Hill Dickinson diễn ra đúng với tính chất của một cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Man City là đội mở tỉ số ở cuối hiệp một nhờ pha cứa lòng đẳng cấp của Jeremy Doku. Bàn thắng giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế và thế trận khá chủ động.

20260505-071558-295-2496.jpg
Doku ghi cú đúp nhưng không thể giúp Man City chiến thắng

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều chóng vánh sau giờ nghỉ. Phút 68, sai lầm tai hại của Marc Guehi khi chuyền về thiếu lực đã mở ra cơ hội cho Thierno Barry gỡ hòa. Dù trọng tài ban đầu căng cờ việt vị, VAR sau đó công nhận bàn thắng.

Bị dội gáo nước lạnh, Man City nhanh chóng mất phương hướng. Everton tận dụng triệt để đà hưng phấn để ghi liền hai bàn chỉ trong 13 phút. Jake O'Brien đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 từ một tình huống cố định, trước khi Barry hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm vào lưới trống sau pha phản công sắc nét, đưa Everton dẫn 3-1.

20260505-071820-745-108367005-15786379-image-a-122-1777927820404.jpg
20260505-071701-963-108366897-15786379-image-a-119-1777927410333.jpg
Haaland và CĐV thẫn thờ với kết quả hòa tai hại

Trong thời điểm tưởng chừng sụp đổ, bản lĩnh của Man City lên tiếng. Ngay sau khi giao bóng, Erling Haaland rút ngắn tỉ số xuống 2-3 bằng pha xử lý tinh tế, lốp bóng qua đầu thủ môn Jordan Pickford từ đường chuyền của Mateo Kovacic.

Những phút cuối chứng kiến sức ép liên tục từ đội khách. Khi mọi nỗ lực tưởng như bất thành, ỏ phút bù giờ thứ 7, từ pha dàn xếp sau quả phạt góc, Doku ngoặt bóng sở trường rồi vẽ nên cú cứa lòng hiểm hóc, ấn định tỉ số hòa 3-3.

Doku khép lại trận đấu với cú đúp và màn trình diễn ấn tượng, tuy nhiên, 1 điểm có được vẫn không thể che lấp thực tế rằng Man City đã đánh rơi lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Sau vòng 35, Man City (71 điểm) kém Arsenal đúng 5 điểm, thi đấu ít hơn một trận. Khoảng cách này đồng nghĩa với việc họ chính thức mất lợi thế. Các trận gặp Brentford, Crystal Palace, Aston Villa và chuyến làm khách trước Bournemouth sẽ là bài kiểm tra quan trọng, nhưng lúc này, quyền định đoạt số phận đã không còn nằm trong tay Pep và học trò.