“Phù thủy âm nhạc” dùng clip sex để đòi tiền người tình đồng tính

ANTĐ - Sau hơn 1 năm gây án rồi bỏ trốn, bị cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản, ngày 11-7, Nguyễn Quân Báo (SN 1990, ở xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã bị các trinh sát Đội 10 (Phòng CSHS, CATP Hà Nội) bắt giữ tại TP. HCM. 

Nguyễn Quân Báo đưa ảnh của nam ca sĩ trẻ nổi tiếng trên facebook của mình

Người tình đồng tính bị đòi tiền

Trong một lần lên mạng internet, Báo làm quen với ông Nguyễn Huy Q (SN 1957, ở quận Hai Bà Trưng – hiện đã chết). Sau một thời gian chia sẻ tâm tư cá nhân giữa hai người qua mạng, ngày 11-3-2013, ông Q rủ Báo đến nhà riêng rồi hai người cùng đi ăn sáng. Nhận lời mời của ông Q, Báo rủ thêm Dương Quang Sáng (SN 1991, ở  xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đi cùng. Đến nhà ông Q, Sáng ngồi bên ngoài uống nước còn Báo vào gặp ông Q.

Vừa nhìn thấy Báo, ông Q lao tới ôm ấp. Biết ông Q là người đồng tính nên Báo cũng nhẹ nhàng… vuốt ve, hỏi han xã giao. Khi hai người tỏ ra thân mật, ông Q đặt vấn đề muốn quan hệ tình dục với Báo. Nếu đồng ý, Báo sẽ được ông Q cho 5 triệu đồng. Hoa mắt trước một khoản tiền khá lớn, Báo nhận lời và “chiều” theo ý muốn của ông Q. Trong lúc ông Q say sưa thỏa mãn, Báo dùng điện thoại di động ghi lại. Kết thúc cuộc vui, ông Q trở mặt, không trả tiền cho Báo. Gã trai lẳng lặng ra ngoài gọi bạn đi về, sau đó thường xuyên nhắn tin yêu cầu ông Q phải trả tiền theo như những gì đã hứa. 

Liên tục trong các ngày 13 và 17-3-2013, Báo rủ Sáng đến nhà ông Q đòi tiền. Khi đến nơi Sáng ngồi uống nước ở ngoài ngõ còn một mình Báo vào gặp ông Q đòi tiền và dọa nếu ông Q không trả sẽ bị tung clip sex lên mạng. Khoảng 19h ngày 17-3-2013, Báo và Sáng lại đến nhà ông Q đòi tiền và gặp Lê Thị Thành (SN 1969, là người giúp việc). Báo nói với chị Thành chuyện ông Q hứa cho tiền và cho chị Thành xem đoạn clip sex rồi đi về. Quyết đòi bằng được món tiền mà ông Q “quỵt”, tối 18-3 Báo lại rủ Sáng đến tìm ông Q. Báo hứa, nếu đòi được tiền sẽ chia cho Sáng một nửa. Khi 2 đối tượng đến đầu ngõ nhà ông Q đã bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính, mời về trụ sở để giải quyết. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quân Báo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”...

“Phù thủy âm nhạc” lộ trên mạng xã hội

Cho đến ngày bị bắt giữ (11-7-2014), khai nhận về sự “mất tích”, lý do Báo đưa ra khá đơn giản. Trước khi xảy ra vụ việc, bản thân Báo luôn ấp ủ dự định vào Nam lập nghiệp nên đến khi gặp “sự cố”, Báo vội vàng về nhà ôm quần áo rồi bỏ trốn.

Sinh ra trong một gia đình nông dân có hoàn cảnh éo le, năm 12 tuổi, Báo chứng kiến cảnh người cha dính vào lao lý. Đang học lớp 6, Báo bỏ học lêu lổng cùng đám bạn hư, rồi lang thang khắp nơi kiếm kế sinh nhai bằng nghề đánh giày, bơm xe. 18 tuổi, Báo xin vào làm thuê cho một đại lý phân phối hàng tạp hóa ở gần nhà với thu nhập khoảng 3 – 4 triệu đồng/tháng. Kiếm được tiền, Báo lại lao vào các tệ nạn và sẵn sàng bán dâm cho người đồng tính. Năm 2012, Nguyễn Quân Báo bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. 

Được một thời gian, tưởng chừng tội lỗi của mình sẽ không bị phát hiện và cũng “để cái tên Báo biến khỏi thế gian này” (Nguyễn Quân Báo khai nhận khi bị bắt), Báo nảy ý tưởng khá “độc”. Xuất phát từ có một chút năng khiếu về âm nhạc, Nguyễn Quân Báo đổi tên là Nhật và lập nick name “Phù Thủy Âm Nhạc” để tham gia mạng xã hội. 

Báo lấy ảnh của một ca sỹ nổi tiếng là T.T.A, tự nhận đó là mình, đăng lên facebook, nhằm che giấu thân phận. Tuy nhiên, sự mạo danh của kẻ trốn nã đã bị những người hâm mộ của ca sỹ T.T.A phát hiện, vạch trần. Những hành động bất thường cũng như quan điểm sống mà “Phù Thủy Âm Nhạc” thể hiện trên mạng xã hội đã khiến những người liên quan và đặc biệt là cơ quan điều tra để ý. Đến một ngày, khi Báo rao bán bức tranh trên facebook với giá 10 triệu đồng cũng chính là lúc cơ quan điều tra lần ra nơi Báo đang ẩn mình. Sau hơn 1 năm thực hiện hành vi phạm pháp và 6 tháng trốn quyết định truy nã (tháng 1-2014), cuộc trốn chạy và ẩn mình với một danh phận khác, Nguyễn Quân Báo - “nghệ sỹ mạo danh” đã bị bắt.