(ANTĐ) - Làm nghề buôn gốm sứ, hiếm ai bạo gan đi bằng đường bộ. Chỉ một ổ gà nhỏ cũng cho đi toi hết số gốm trên xe. Gốm sứ được xếp vào loại hàng hóa mỏng manh dễ vỡ. Nên xưa nay hầu hết giao thương dùng đường thủy là chính. Và dường như, tự thân gốm thấy thế, nên bao giờ cũng vậy, lò gốm, sứ nào cũng gần bến sông: Làng gốm Bát Tràng thì gần sông Hồng. Làng gốm Phù Lãng, thì nằm bên con sông Cầu. Làng Gốm Mạo Khê, Quảng Ninh thì kề bên con sông Mạo Khê, phía nhánh của dòng sông Kinh Thầy. Từ những bến sông trên, gốm được thuyền đưa về bến gốm Tứ Liên, Hà Nội để mang vào cung cấp cho Thủ đô. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm, bến gốm Tứ Liên lại nhộn nhịp người mua, tấp nập người bán.
Phóng sự ảnh: Đời sứ lênh đênh
(ANTĐ) - Làm nghề buôn gốm sứ, hiếm ai bạo gan đi bằng đường bộ. Chỉ một ổ gà nhỏ cũng cho đi toi hết số gốm trên xe. Gốm sứ được xếp vào loại hàng hóa mỏng manh dễ vỡ. Nên xưa nay hầu hết giao thương dùng đường thủy là chính. Và dường như, tự thân gốm thấy thế, nên bao giờ cũng vậy, lò gốm, sứ nào cũng gần bến sông: Làng gốm Bát Tràng thì gần sông Hồng. Làng gốm Phù Lãng, thì nằm bên con sông Cầu. Làng Gốm Mạo Khê, Quảng Ninh thì kề bên con sông Mạo Khê, phía nhánh của dòng sông Kinh Thầy. Từ những bến sông trên, gốm được thuyền đưa về bến gốm Tứ Liên, Hà Nội để mang vào cung cấp cho Thủ đô. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm, bến gốm Tứ Liên lại nhộn nhịp người mua, tấp nập người bán.