Phòng Cảnh sát Trật tự CATP Hà Nội thăm, tặng quà người già, trẻ em khuyết tật

ANTD.VN - Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát Trật tự, CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình thăm và tặng quà người già và trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Phòng Cảnh sát Trật tự CATP Hà Nội thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại xã Thụy An, huyện Ba Vì

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Phòng Cảnh sát Trật tự CATP Hà Nội đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội.  Đoàn công tác đã trao quà cho 360 đối tượng là người già tàn tật, người già không nơi nương tựa và trẻ em mồ hôi, tàn tật tại trung tâm.

Các phần quà là bánh kẹo, sữa, nhu yếu phẩm...do chính CBCS Phòng Cảnh sát Trật tự đóng góp một ngày lương ủng hộ như một món quà tinh thần chia sẻ với những người già và em nhỏ nơi đây.

Các chiến sỹ Phòng Cảnh sát Trật tự vận chuyển quà đến tận phòng ở cho các cụ già và em nhỏ

Hiện Trung tâm có 360 đối tượng là người già và trẻ em khuyết tật. Trong đó, có 20 trẻ em sơ sinh, có em mới cắt rốn 2 ngày, mắc bệnh não bẩm sinh, bệnh đầu to, bị bỏ rơi tại các cơ sở y tế tại Hà Nội. Các cụ già và em nhỏ nơi đây bị bệnh tật, không nơi nương tựa. Trung tâm đã cố gắng tạo mọi điều kiện chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, cuộc sống còn hết sức khó khăn thiếu thốn khi bữa ăn theo chế độ của nhà nước còn nhiều thiếu thốn.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát Trật tự trao quà cho các cụ già tại trung tâm

Xúc động trước cuộc sống của người già và trẻ nhỏ nơi đây còn nhiều khó khăn, Thượng tá Hoàng Văn Trụ - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Trật tự chia sẻ: " Những phần quà nhỏ Phòng Cảnh sát Trật tự dành tặng Trung tâm hy vọng sẽ là nguồn động viên tinh thần đến với những người cao tuổi, trẻ em cơ nhỡ tại trung tâm, san sẻ bớt phần nào những khó khăn hàng ngày trong cuộc sống. Thông qua chương trình, rèn luyện ý thức trách nhiệm với cộng đồng của CBCS phòng Cảnh sát Trật tự".

Đồng chí Bùi Quang Hưng - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Trật tự gửi quà đến tận tay các cụ già, em nhỏ

Khi tận mắt được chứng kiến cuộc sống hết sức khó khăn của các em ở nơi đây, đồng chí Trần Thị Thanh Ngoan cho biết: “Nhìn các em bị khiếm khuyết, phải trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể, bập bẹ câu chữ đọc bài không tròn vành rõ tiếng, chúng tôi xót thương vô cùng”.

Đây là dịp cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Trật tự bày tỏ tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội

Đón nhận những tình cảm từ Phòng Cảnh sát Trật tự CATP Hà Nội, thay mặt cán bộ chăm sóc, các cụ già và em nhỏ đồng chí Đỗ Đức Hồng – Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An cảm ơn những tình cảm của CBCS Phòng Cảnh sát Trật tự đã dành cho các cụ già và trẻ em ở trung tâm, mong muốn Phòng Cảnh sát Trật tự sẽ tiếp tục là cầu nối nối những tấm lòng yêu thương, sẻ chia những khó khăn vất vả với cuộc sống của các cụ già và em nhỏ ở đây.

Các em nhỏ ở Trung tâm bị mắc bệnh bại não luôn cần có người chăm sóc 24/24

CBCS Phòng Cảnh sát Trật tự chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An

Theo chân các chiến sỹ Công an Hà Nội đến với các cụ già và em nhỏ nơi đây, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chạy ra ôm chặt lấy các anh, các chị dù chưa một lần gặp mặt. Cho dù không thể nói bằng lời nhưng những ánh mắt trên khuôn mặt tươi vui phấn khởi của các em đã nói lên tất cả niềm vui khi được các chiến sỹ đến thăm, động viên  và tặng quà.