Phiên tòa đặc biệt

(ANTĐ) - Tháng 4-2008, nữ luật sư Shada Nasser người Yemen đã giúp cô bé Nujood Ali 10 tuổi ly dị chồng. Giờ đây, Nasser đã trở thành vị cứu tinh cho nhiều bé gái là nạn nhân của nạn tảo hôn ở nước này. Cô đã được Hãng tin CNN bình chọn là “Anh hùng” trong xã hội thiếu tính luật pháp. Còn với Nujood Ali, câu chuyện của một cô bé ở đất nước Yemen xa xôi khẳng định sức mạnh tiềm ẩn của những con người đứng lên tự bảo vệ mình và thay đổi cuộc đời.

Phiên tòa đặc biệt

(ANTĐ) - Tháng 4-2008, nữ luật sư Shada Nasser người Yemen đã giúp cô bé Nujood Ali 10 tuổi ly dị chồng. Giờ đây, Nasser đã trở thành vị cứu tinh cho nhiều bé gái là nạn nhân của nạn tảo hôn ở nước này. Cô đã được Hãng tin CNN bình chọn là “Anh hùng” trong xã hội thiếu tính luật pháp. Còn với Nujood Ali, câu chuyện của một cô bé ở đất nước Yemen xa xôi khẳng định sức mạnh tiềm ẩn của những con người đứng lên tự bảo vệ mình và thay đổi cuộc đời.

Cô dâu mới 10 tuổi

Ngày 2-4-2008, đã đến giờ ăn trưa, khu tòa án rộng lớn và ồn ã như “nuốt gọn” một cô bé đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài. Một thẩm phán tò mò lại gần. “Cháu đến để xin ly hôn”, Nujood Ali 10 tuổi nói.

Cha Nujood Ali, ông Ali Mohammed Ahdal không có việc làm trong khi phải nuôi 2 người vợ và 16 đứa con. Ông đã phải xếp đặt để Nujood Ali lấy Faez Ali Thamer, một người đưa hàng 30 tuổi. Khi đó, chú rể hứa sẽ không chạm vào người vợ cho đến khi  Nujood tròn 20 tuổi.

Nữ luật sư Shada Nasser bên cạnh Nujood Ali
Nữ luật sư Shada Nasser bên cạnh Nujood Ali

Vào cái tuổi mà nhiều bé gái còn đang chơi búp bê, Nujood biết mình sẽ phải cưới một người đàn ông gấp 3 lần tuổi của em nhưng Nujood không hề hiểu điều này có ý nghĩa gì. Tại Yemen, trường hợp này không phải là hiếm. Quà tặng trong đám cưới là 3 chiếc váy mới và chiếc nhẫn đính hôn trị giá 20 USD.

 Rắc rối xảy ra ngay từ đêm tân hôn, chú rể Thamer đã phá vỡ lời hứa với bố vợ. Về sau nếu cự tuyệt, Nujood sẽ bị đánh đập. Khi bố mẹ đến thăm, Nujood khóc kể lại mọi việc nhưng người cha nói ông không thể làm gì giúp con. Người dì ruột cho em ít tiền đi xe buýt đến tòa án.

Vị thẩm phán nhìn thấy Nujood ngồi trên chiếc ghế dài hôm đó quyết định đưa em về nhà. Cha và chồng Nujood bị bắt. Rồi một phụ nữ trung niên xuất hiện. “Cháu là Nujood?”, Shada Nasser hỏi.

Nữ luật sư Nasser đã rất xúc động khi biết câu chuyện của Nujood, đặc biệt là khi cô bé kể người chồng 30 tuổi thường xuyên đánh đập và cưỡng bức em. Chưa từng nghe đến một vụ ly hôn mà người vợ mới chừng ấy tuổi, nhưng Nasser không ngần ngại nhận vụ này.

Câu chuyện của Nujood đã được đăng tải khắp thế giới, và nhờ nỗ lực của nữ luật sư về nhân quyền, bà Shada Nasser, bé Nujood có thể mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vị cứu tinh của các cô dâu trẻ

Sinh ra ở khu vực miền Nam Yemen trong một gia đình giàu có, Shada Nasser tốt nghiệp trường luật năm 1990 ở Prague, khi đó thuộc Cộng hòa Czechoslovakia. Là nữ luật sư đầu tiên ở Thủ đô Sanaa, Nasser đã bảo vệ thành công cho một số phụ nữ bị buộc tội oan sai.

Đấu tranh chống nạn tảo hôn, Nasser biết cô đang thách thức với một phong tục đã tồn tại hàng thế kỷ ở Yemen. Vì quá nghèo, một số gia đình đã gả bán con gái họ, trong khi một số người lo con gái có thể “ế chồng” hoặc mắc sai lầm làm cho gia đình xấu hổ.

Luật pháp Yemen không quy định tội danh lạm dụng tình dục trong hôn nhân. Vì thế, người chồng Thamer còn yêu cầu bồi hoàn 250 USD, tương đương tiền lương trung bình trong 4 tháng của một người để đồng ý ly hôn. Một luật sư đã tự nguyện đóng tiền cho cô bé. Nujood được tự do.

Tòa án tuyên hủy bỏ cuộc hôn nhân, vụ việc của Nujood đã mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp Yemen về tuổi được kết hôn. Năm 1992, luật pháp Yemen quy định tuổi kết hôn là 15, sau đó đã được sửa đổi cho phép kết hôn ở tuổi ít hơn nếu có sự đồng ý của cha mẹ. Nasser và những người cùng chí hướng đang đấu tranh để số tuổi này phải được nâng lên 18.

Hải Yến

(Tổng hợp)