TP.HCM

“Phi công trẻ” sát hại con gái “người tình già”

ANTĐ - Sau khi siết cổ chết con gái của người tình già, gã nhân tình trẻ còn có hành vi tàn độc với cô gái.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (11/11) TAND TP.HCM đã kết án tử hình đối với bị cáo Trần Đại Quang (SN 1989, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội “giết người”. 

“Phi công trẻ” sát hại con gái “người tình già” ảnh 1

Gã phi công trẻ bị tuyên án tử hình 

Chênh lệch nhau tới hơn 20 tuổi nhưng gã nhân tình trẻ mang dáng vẻ hào hoa tên Quang cho rằng vẫn yêu bà H.T.C N (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) tha thiết. Quang còn cho rằng chưa bao giờ y muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm này với bà N. Cho đến một ngày bà N cương quyết chia tay, bị gã nhân tình trẻ đã xuống tay sát hại chính con gái người tình một cách rất tàn độc.

Theo hồ sơ, khoảng cuối năm 2012, Quang và bà N. có quan hệ tình cảm với nhau. Đến giữa năm 2013, hai người nảy sinh mâu thuẫn, nên bà N muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng Quang không đồng ý. Đến sáng 8/8/2013, Quang gọi điện hẹn gặp bà N để nói chuyện. Bà N trả lời là đang đi công chuyện nên không thể gặp Quang được.
Nghĩ rằng bà N cố tình trốn tránh mình, Quang lấy xe máy chạy đến nhà bà N để tìm gặp bà N nói chuyện, nhưng lúc này bà này không có nhà. Đến nơi, Quang chỉ gặp chị H.L.C.U (SN 1993, con gái bà N) và nhờ U nhắn với bà N là có Quang đến tìm. Do không thích mối quan hệ giữa Quang với bà N, nên U tỏ ra bực dọc. Hai bên xảy ra cãi vã. Chị U lên tiếng: “Ông không biết xấu hổ hay sao mà tìm gặp mẹ tôi hoài vậy”.

Khi U vừa dứt lời, vì tức giận nên Quang lao tới đánh và bóp cổ U, rồi dùng thắt lưng siết cổ đến ngất xỉu. Thấy U vẫn còn thở thoi thóp, Quang kéo cô gái vào nhà vệ sinh, sát hại nạn nhân đến cùng.

Gây án xong, Quang đã để thi thể nạn nhân trên sàn nhà vệ sinh, rồi dùng kéo cắt váy để thay quần áo khác cho nạn nhân, nhằm tạo hiện trường giả là nạn nhân tự sát. Đúng thời điểm này, một người bạn của U tình cờ đến nhà tìm U. Quang đóng cửa đứng trong nhà vọng ra “không có U ở nhà”. Gọi mãi, Quang cũng không chịu mở cửa, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nên người này đã dọa báo công an. 

Hoảng sợ, Quang liền mở tung cửa chạy trốn. Thấy không thể thoát được tội ác, ngày hôm sau hung thủ đã ra cơ quan công an đầu thú. Tại tòa, Quang khai, vì còn thương bà N nên Quang không muốn chia tay. Quang biện hộ hành vi sát hại nạn nhân U là do trước đó U đã buông lời nhục mạ bị cáo.

Có mặt tại tòa, bà N đau xót, ân hận vì mối quan hệ của bà với nhân tình trẻ đã khiến hậu quả đau lòng, con bà mất mạng trong đau đớn dưới tay kẻ ác. Trước tòa, bà N tỏ v rất căm thù nhân tình trẻ đã giết chết con mình. Bà N còn bức xúc yêu cầu tòa xử phạt bị cáo với mức án cao nhất của khung hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi giết người của Quang vô cùng độc, mất hết tính người, nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe.