Phải biết chịu thiệt!

ANTĐ - Một ngày mới, cứ mong cái gì tốt lành đến với mình, ấy thế mà ra khỏi nhà là gặp chuyện bức xúc. Ăn sáng, không gọi bát phở, bát xôi kha khá là bị lườm nguýt, vào hàng cafe mà gọi tách trà là bị mặt nặng mày nhẹ. Đi đường thì chen chúc, khói bụi mù mịt, còi xe inh ỏi…

- Đến cơ quan thì nửa buổi lại bị vợ điện thoại hỏi tiền đóng học cho con, tối về thì phập phù điện nước chứ gì? Còn bức xúc nào nữa không, nói nốt đi.

- Vô khối, ấy là chưa kể đôi lúc nghĩ tới mấy “thằng” tầm tầm như mình, bây giờ nhà to, xe đẹp, chức lớn, cũng uất lắm.

- Kiểu này thì ông sẽ sinh bệnh, mà “tâm bệnh” thì Giời chữa.

- Ông hỏi thì tôi nói thế thôi chứ tôi cũng phải tự chữa cho mình rồi. Thỉnh thoảng dùng “phép thắng lợi tinh thần”, cho rằng “nó” lườm mình là lườm yêu, vợ hỏi mình tiền có nghĩa là mình còn cần thiết. Và quan trọng nhất để tránh ấm ức với những người hơn mình, tôi luôn tâm niệm Điều răn của Phật: “Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ”.

- Ông thế mà giỏi. Mỗi lần vượt qua được một sự ghen tức, ông thấy thế nào?

- Sung sướng, thanh thản và nhẹ lòng lắm!

- Chính xác! Sống bây giờ kể cũng nhiều chướng tai gai mắt, nhiều cái khổ, cái bức xúc, nhưng cứ ôm lấy nó mà không làm được gì thì càng bức xúc. Cho nên việc gì làm được thì cố gắng làm, ai hơn mình thì phải mừng cho họ, và cái chính là phải sống tốt, sống tử tế, không gây bức xúc cho người khác và phải biết chịu thiệt, biết nhường nhịn, thế là sống ổn.