Nước Anh phấn khích

ANTĐ - Hiếm có ca “vượt cạn” nào lại được giới truyền thông thế giới quan tâm đến như vậy. Và những câu chuyện xung quanh sự ra đời của thành viên mới Hoàng gia Anh đang tràn ngập trên các trang báo. 

Rất nhiều người dân tập trung bên ngoài Cung điện Buckingham chia vui với Hoàng gia

Vào lúc 4h24 chiều 22-7 (theo giờ Anh), Công nương xứ Cambridge của Vương quốc Anh Kate Middleton đã sinh hạ một bé trai tại bệnh viện St.Mary ở trung tâm Thủ đô London. Bé trai này là chắt thứ 3 của Nữ hoàng Elizabeth II và cháu đầu tiên của Thái tử Charles. Xét theo thứ tự, cậu bé này sẽ là nhà Vua tương lai của nước Anh khi xếp thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia, sau ông nội là Thái tử Charles và cha là Hoàng tử William. 

Một thông báo quan trọng được ký bởi nhân viên y tế  đã được một thành viên Hoàng gia đưa từ bệnh viện tới Điện  Buckingham, nơi ở của Nữ hoàng Elizabeth II, với sự hộ tống của cảnh sát. Sau đó, theo đúng truyền thống, Hoàng gia đã lồng thông báo này vào khung vàng lộng lẫy đặt trước Điện Buckingham, trong đó ghi rõ bé trai nặng 3,8 kg và sức khỏe của Công nương cũng như con trai đều tốt. 

Nhiều người Anh đã thấp thỏm và sốt ruột chờ đợi sự ra đời của em bé Hoàng gia bởi ai cũng muốn biết giới tính của  bé. Đây là một trong những chủ đề được bàn luận khắp nơi, sau khi Kate lấp lửng về giới tính của đứa con đầu lòng. Phần lớn giới mê cá độ dự đoán là một bé gái. Tuy nhiên, việc Công nương xứ Cambridge sinh hạ một bé trai đã làm nhẹ bớt nhu cầu cấp thiết của việc thông qua luật nối ngôi mới trên khắp 16 vương quốc thuộc khối Thịnh vượng chung. Nội dung của luật mới này là nhằm tránh việc một bé gái phải nhường ngôi cho bất cứ cậu em trai nào.

Tên con trai đầu lòng của vợ chồng William chưa được tiết lộ, nhưng bé sẽ được nhận tước hiệu là Hoàng tử xứ Cambridge. Cái tên được kỳ vọng nhiều nhất là George, chính là tên cha của Nữ hoàng và 6 vị vua trước của nước Anh. Theo sát là những cái tên như Charlotte - tên đệm của Pippa, Philip - tên của ông nội William. Hồi năm 1982, nhà cái William Hill đã chi khoảng 23.000 USD khi Công nương Diana đặt tên con trai đầu lòng là William. Lúc đó George là cái tên ưa thích được nhiều người đồn đoán.

Không khí phấn chấn trong Hoàng gia còn lan sang cả lĩnh vực kinh tế. Theo ước tính của các nhà phân tích, cơn sốt em bé Hoàng gia có thể mang lại cho nền kinh tế Anh khoảng 240 triệu bảng. Ông Joshua Bamfield - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bán lẻ cho biết, khi em bé chào đời, người dân cả nước đổ xô mua sắm, điều đó có nghĩa là thúc đẩy chi tiêu. 

Còn ông Richard Cope - Giám đốc xu hướng và nghiên cứu thị trường của Công ty Mintel thì dự báo tiêu dùng, nhất là từ khách du lịch, sẽ tăng lên. Khoảng 62 triệu bảng sẽ được chi cho rượu, 25 triệu bảng cho thực phẩm và tiệc tùng, 156 triệu bảng sẽ được chi để mua các sản phẩm lưu niệm, đồ chơi, sách báo và DVD. Một hiệu ứng dây chuyền khác là doanh số bán các sản phẩm dành cho trẻ em sẽ tăng đột biến, bởi các cặp cha mẹ mới sinh con sẽ bắt chước mẫu của em bé Hoàng gia.

Chưa biết cậu bé Hoàng gia mai sau có lên ngôi không nhưng sự xuất hiện của cậu đang đem lại niềm vui cho nước Anh.