NSƯT Hồng Vy muốn “cháy” hết mình trên sân khấu dù đang mang bạo bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn 4 song Hồng Vy vẫn quyết tâm trở lại Hà Nội dồn sức làm live-concert đầu tiên trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình.

Một người bạn của Hồng Vy – người có duyên đồng hành cùng cô trong lần tổ chức live-concert này kể, ban đầu một số nghệ sĩ đồng nghiệp thân thiết với Hồng Vy bàn nhau làm một chương trình để quyên góp tiền hỗ trợ cô tiếp tục chữa bệnh. Trước đó cách đây vài tháng, khi hay tin Hồng Vy đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác, nhóm bạn này từng làm một đêm nhạc bán vé quy mô nhỏ để gây quỹ giúp đỡ cô.

Tuy nhiên, lần này khi biết được ý định đó của bạn bè, Hồng Vy đã bày tỏ mong muốn thay vì có một đêm diễn nữa để quyên tiền cho cô, hãy để cô được làm một live-concert riêng, xem như một đêm diễn “để đời”. Có lẽ hơn ai hết, Hồng Vy biết rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại của mình nhưng duờng như khát khao được “cháy” hết mình và toả sáng trên sân khấu lớn còn lớn hơn nỗi lo về bệnh tật. Người bạn của Hồng Vy kể, cả êkip đã bị cô thuyết phục và sau đó là bị cô thúc giục xắn tay vào làm mọi thứ ngay lập tức.

Vậy là thay vì hạn chế đi lại để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, Hồng Vy bay ra bay vào như thoi giữa TP.HCM và Hà Nội. Nhìn Hồng Vy với mái tóc ngắn uốn xoăn nhuộm màu vàng óng, dáng người mảnh khảnh gọn gàng, đi lại nói cười rổn rảng, chẳng muốn tin cô lại đang mang trong mình trọng bệnh. Người bạn của Hồng Vy quả quyết, đây có lẽ là lúc cô đẹp nhất. Sở dĩ vậy là bởi lúc này, dường như cô mới được sống là chính mình, theo đuổi đến cùng niềm đam mê nghệ thuật, thay vì ghìm nó lại như bao nhiêu năm qua để làm tròn phận sự gia đình như bao người phụ nữ khác.

Cuộc hôn nhân giữa cô và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã khép lại. Anh cũng đã tìm được bến đỗ bình yên mới và nhận nuôi cậu con trai chung giữa hai người để cô yên tâm chữa bệnh. Căn hộ nơi cô và bố con anh ở hiện tại cũng không cách nhau bao xa, nói đúng ra là hai toà nhà ở gần nhau và dù chia tay song cả hai vẫn dành cho nhau sự trân trọng cần có. Cô yên tâm một phần vì rất hiểu anh là một người bố rất yêu thương và trách nhiệm với con. Việc cô đau đáu còn lại, có lẽ là viết tiếp giấc mơ nghệ thuật còn dang dở. Thế nên thời gian này, cô muốn dành để làm việc đó.

Hồng Vy kể, hồi năm ngoái sau khi ra Hà Nội điều trị bệnh một thời gian, việc đầu tiên cô làm khi ra khỏi giường bệnh là đi hát, mà không phải hát trong nước mà bay hẳn ra nước ngoài để diễn. Hiện tại, cô đang rất lạc quan với phương pháp điều trị ung thư mới mà một người bạn sống ở nước ngoài tư vấn. Chi phí để điều trị theo phương pháp này cũng khá đắt đỏ, cô dùng tiết kiệm thuốc cũng rơi vào khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Cũng không rõ có phải nhờ phương pháp điều trị này đáp ứng hay do tinh thần thoải mái và lạc quan của cô mà sau một vài lần xét nghiệm lại thì chỉ số ung thư có giảm đi trông thấy.

Những ngày này, Hồng Vy dường như quên đi mọi nỗi lo có thật ngoài cuộc sống thường nhật. Thứ khiến cô bận tâm nhất là vun vén làm sao để có được một đêm diễn thăng hoa thực sự trong “Vy live-concert – Hồng Vy và những người bạn” diễn ra vào tối 6-12 tới tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Và dĩ nhiên, cô không chỉ làm một mình mà có sự sát cánh hỗ trợ của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nữa. Đó là những người bạn đã vì yêu thương Hồng Vy mà cùng nhau làm nên chương trình này. Từ êkíp sản xuất với giám đốc âm nhạc Lưu Quang Minh, giám đốc sản xuất Tăng Ngân Hà, đạo diễn Tùng John, ánh sáng Phúc Hải, âm thanh Hoàng Lê Hải…

Bên cạnh đó, đứng chung trên sân khấu với Hồng Vy sẽ là những người bạn đã gắn bó với cô qua mọi chặng đường ca hát, những nghệ sĩ đến từ khắp nơi sẽ cùng cất tiếng hát với Hồng Vy qua những tác phẩm âm nhạc đã trở thành kỷ niệm của bao người. Từ những nghệ sĩ - đồng đội của Hồng Vy ở Nhà hát Quân Đội; những người bạn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, những đồng nghiệp hiện nay tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM… Tất cả sẽ cùng về với Hồng Vy, cùng chia sẻ lại với nhau những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời một người nghệ sĩ để làm nên một đêm nhạc không thể nào quên trong cuộc đời người nghệ sĩ luôn sống với âm nhạc bằng tình yêu và đam mê như Hồng Vy.

Tại chương trình, khán giả đã yêu mến tiếng hát Hồng Vy sẽ được nghe, được xem Hồng Vy kể lại câu chuyện về cuộc đời mình bằng âm nhạc, bằng những ca khúc kinh điển của Việt Nam và thế giới. Niềm đam mê say đắm với âm nhạc, những khoảnh khắc thăng hoa trong cuộc sống và trên sân khấu, cùng những biến động lớn trong đời sống riêng, những vui buồn của một đời nghệ sĩ sẽ được Hồng Vy thể hiện qua những tác phẩm âm nhạc đã gắn bó với con đường ca hát của cô. Một con đường có lúc tưởng như được trải thảm đỏ, nhưng cũng đầy những trắc trở mà cô đã vượt qua bằng một bản lĩnh phi thường.

Trong chương trình sẽ có những bài hát khiến khán giả nhớ tới những năm tháng đầu tiên Hồng Vy được đông đảo công chúng biết đến, có thể lấy mốc từ cuộc thi Sao Mai 2001, như Cô gái vót chông, Bài ca hy vọng, Bài ca trên núi… cùng những bài hát Hồng Vy đã hát say mê trong những ngày tháng là một nghệ sĩ - chiến sĩ của Nhà hát Quân đội - những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời cô, khi mà khán giả của cô chủ yếu là những chiến sĩ ở những vùng sâu vùng xa nhất. Đó cũng là những tháng năm trui rèn nên bản lĩnh của Hồng Vy để sau này, những biến động trong cuộc sống không làm cô gục ngã mà còn đứng lên đầy tự tin, mạnh mẽ, để sống trọn vẹn với âm nhạc, với gia đình nhỏ của mình.

Một phần quan trọng, một quãng trầm hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc trong chương trình, là những bài hát Hồng Vy dành tặng cho gia đình của mình. Những người đã luôn ở bên cô trong những năm tháng đẹp nhất của sự nghiệp ca hát, đến những thời khắc vô cùng khó khăn khi Hồng Vy phải đối mặt với quá nhiều những thử thách lớn lao mà một người phụ nữ, một nữ nghệ sĩ phải trải qua. Những ca khúc về tình mẫu tử, những tác phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng để đánh thức những ký ức đẹp đẽ, hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm từ những khán giả đã luôn dõi theo Hồng Vy những năm qua.

Chương trình cũng không thể thiếu mảng âm nhạc cổ điển mà Hồng Vy đã ghi được dấu ấn qua những giải thưởng trước đây cũng như những năm tháng cô hoạt động tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM. Phần âm nhạc này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ vì nhiều người trước giờ vẫn chỉ biết đến Hồng Vy ở dòng nhạc trữ tình cách mạng. Xen kẽ những mảng âm nhạc chính này, sẽ là những tác phẩm âm nhạc trữ tình ngọt ngào, thể hiện một góc khác trong gia tài nghệ thuật mà Hồng Vy đã có cho mình suốt hơn 20 năm ca hát.