Chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo ANTĐ lần thứ VII - 2007 Cúp Viettel:
Niềm vui sẽ còn đọng lại
(ANTĐ) - Thời tiết thật là chiều lòng người trong một trận chung kết đầy kịch tính ngày hôm qua. Có thể dễ dàng nhận thấy niềm vui tràn ngập trên những gương mặt trong sáng của tuổi học trò, trong ánh mắt của các thầy cô giáo.
Và niềm vui ấy làm cho những người làm công tác tổ chức giải thấy ấm lòng. Tổng biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình – Trưởng Ban tổ chức giải đã tuyên bố khai mạc trận chung kết bằng một câu nói rất giản dị của Bác Hồ: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe...” Đó cũng là lý do và mong muốn lớn nhất của Báo ANTĐ khi tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các em học sinh Thủ đô.
| Phút đăng quang của trường PTTH Amsterdam |
Đúng với tính chất của một trận chung kết, cả THPT Amsterdam và THPT Trần Quốc Tuấn đều nhập cuộc một cách thận trọng. Cả hai đều chọn lối chơi chặt chẽ bên phần sân nhà, điều này là hoàn toàn trái ngược so với những gì mà họ từng thể hiện ở các trận đấu trước. Nhưng ngay ở phút đầu tiên, THPT Amsterdam lẽ ra đã mở được tỉ số nếu như cú đánh đầu từ pha đá phạt góc của một cầu thủ áo vàng không đập trúng xà ngang. Pha bóng đó như một lời cảnh báo đối với hàng thủ của THPT Trần Quốc Tuấn. Và ở những phút tiếp theo, đội bóng áo đỏ đã tỏ ra kín kẽ hơn khi không để cho các tiền đạo của THPT Amsterdam có được cơ hội nào thực sự ngon ăn. Không những thế, sự cơ động của các cầu thủ người Lào như Sỏn Sắc (14), Súc Sạ Vàng (8) hay của Lưu Danh Đạt (13) đã giúp lối chơi của THPT Trần Quốc Tuấn có phần nhỉnh hơn so với THPT Amsterdam. Cơ hội của THPT Trần Quốc Tuấn tạo ra cũng nhiều hơn so với đối thủ, nhưng rất tiếc là họ không một lần thành công.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, do vấp phải một hàng thủ được tổ chức tốt, THPT Amsterdam đã không thể hiện được lối chơi tấn công “hủy diệt” của mình (ghi đến 19 bàn thắng/7 trận đã đấu). Hôm qua cũng không phải là ngày mà tiền vệ thủ lĩnh Nguyễn Thành Trung (10) thể hiện đúng năng lực. Có lẽ điều đó là hệ quả của việc cầu thủ đang có 11 bàn thắng tính đến trước trận chung kết phải chú trọng nhiều đến việc phòng ngự.
Không bên nào ghi được bàn thắng trong 50 phút chính thức, cả THPT Amsterdam và THPT Trần Quốc Tuấn phải bước đến chấm đá luân lưu 6m để phân định thắng thua. Đây cũng là lần đầu tiên, hai đội bóng chơi trong trận chung kết phải dùng hình thức này để tìm ra nhà vô địch. Điều đó chứng tỏ THPT Amsterdam và THPT Trần Quốc Tuấn là kỳ phùng địch thủ của nhau, mà chiến thắng chỉ giành cho người may mắn hơn mà thôi. ở vòng 1/16 và tứ kết, THPT Trần Quốc Tuấn cũng đã hai lần giành chiến thắng trên chấm luân lưu trước THPT Phan Huy Chú và THPT Phạm Hồng Thái.
| Giải thưởng: - Đội vô địch: THPT Amsterdam nhận Cúp, Cờ, Huy chương Vàng và 10 triệu đồng. Ngoài ra, trường còn được Công ty TNHH Sufat tặng một chiếc xe máy đời mới hiệu Retot. - Đội nhì: THPT Trần Quốc Tuấn nhận Cờ, Huy chương Bạc, tặng phẩm và 6 triệu đồng - Đội ba: THPT Việt Nam - Ba Lan nhận Cờ, Huy chương Đồng và 4 triệu đồng - Đội đoạt giải phong cách: THPT Chu Văn An nhận Cờ, tặng phẩm và 2 triệu đồng |
Tuy nhiên, hôm qua, may mắn đã mỉm cười với THPT Amsterdam. Đội bóng áo vàng chỉ thực hiện hỏng 1 lần trong 5 lượt sút, trong khi các cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn đã 2 lần không chiến thắng được thủ môn đối phương. Chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-3, THPT Amsterdam đã trở thành nhà vô địch thứ 7 của giải. Đây cũng là chiếc Cúp đầu tiên trong phòng truyền thống của đội bóng đá Trường THPT Amsterdam. Đối với THPT Trần Quốc Tuấn, dù thua nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu bởi dù sao họ cũng đã thể hiện được lối chơi có chiều sâu và sức hút của mình. Hơn nữa, sau 2 mùa giải gần đây chỉ giành giải 3, việc giành vị trí thứ 2 của THPT Trần Quốc Tuấn năm nay có thể coi là một sự tiến bộ của họ. ở trận tranh giải 3 diễn ra trước đó ít phút, THPT Việt Ba cũng đã vượt qua THPT Chu Văn An với tỉ số 2-1 trên chấm đá luân lưu, sau khi hòa 1-1 trong hai hiệp chính.
Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ VII – 2007 Cúp Viettel đã khép lại một mùa giải thành công. Trên sân bóng, có cả niềm vui của những người chiến thắng, và nỗi buồn của người thua cuộc. Nhưng điều đó không quan trọng, có lẽ cái đọng lại lâu nhất trong các cầu thủ học trò, những cổ động viên học trò là những kỷ niệm đẹp của một giải đấu với nhiều cung bậc cảm xúc để họ nói với nhau rằng : “Hẹn gặp lại mùa sau”.
Ngọc Tâm
| Ông Lê Anh Thơ - Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng - Bộ VH-TT và DL: Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội đã trở thành giải truyền thống khi tổ chức tới lần thứ bảy. Tất cả 7 lần tôi đều theo dõi và thấy rằng đây là một giải đấu rất hay, rất sôi nổi – một sân chơi đặc biệt sôi động đối với học sinh trung học của Thủ đô. Hai trận đấu ngày hôm nay, tôi rất thích vì nó đã phản ảnh đúng bóng đá học trò: vừa là thể thao quần chúng vừa là biểu hiện năng khiếu thể thao của các em học sinh. Cả hai trận đều rất kịch tính và đều phải đá luân lưu 6 mét, khiến cho không khí rất sôi động. Tôi cho rằng một giải đấu như thế này là rất cần thiết đối với lứa tuổi học trò. Ban tổ chức đã làm được điều này và càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, đúng với chủ trương xã hội hóa của Nhà nước. “Giải đấu này cần được duy trì” Có thể thấy giải đấu năm nay đã rất thành công khi thu hút được nhiều đội tham gia thi đấu và được sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Qua đây chúng ta cũng thấy le lói một số cầu thủ trẻ có năng khiếu bóng đá nổi trội cần được bồi dưỡng. Đây là một hoạt động cần được duy trì phát huy bởi nó không chỉ có tác dụng tốt với phong trào bóng đá quần chúng mà còn với các trường THPT. Tuy nhiên ở các giải đấu sau, tôi nghĩ BTC nên để các em thi đấu với hình thức 11 người, như vậy sẽ hấp dẫn và tiếp cận gần hơn với bóng đá hiện đại. “Các em đã thi đấu hết mình” Tôi rất vui vì các em đã thi đấu hết mình trên tinh thần fairplay trong sáng. Sau những giờ học tập miệt mài trên ghế nhà trường thì những hoạt động thể thao như thế này là rất có ích với các em. Chiến thắng cuối cùng chỉ thuộc về một đội song giải đấu đã cho thấy sự quan tâm kịp thời của BTC đến công tác giáo dục thể chất trong học đường suốt từ giải đấu lần thứ nhất đến nay. Đó là hướng tới việc giáo dục toàn diện để các em không chỉ giỏi về văn hóa mà còn đảm bảo về sức khoẻ và thể lực. Đó cũng là hướng chỉ đạo của ngành giáo dục chúng tôi. Hy vọng các giải đấu sau sẽ còn thành công hơn nữa! Bóng đá Việt Nam thực sự “very good” “Mặc dù thua trận nhưng em thấy không sao cả. Bọn em đã chơi hết mình và chơi hay, còn lại do may rủi. Thực sự em chỉ hơi buồn chứ không thất vọng. Em rất thích giải đấu này và hy vọng năm sau sẽ tiếp tục được tham gia. ở bên Lào của em cũng tổ chức các giải bóng đá học sinh nhưng chưa có giải nào quy mô và chuyên nghiệp như thế này. Bóng đá Việt Nam thực sự “very good”. |
| Bên lề Có lẽ đây là một ngày vui nhất đối với những cổ động viên mặc áo lính. “Trần Quốc Tuấn vô địch”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, lời bài hát ấy liên tiếp được cất lên rộn rã trên khán đài, trong tiếng trống, trong sắc đỏ của những lá Quốc kỳ tung bay phấp phới, mỗi khi đội nhà có những pha bóng nguy hiểm trước khung thành đối phương. Trên 20 phóng viên gồm truyền hình, phóng viên viết và phóng viên ảnh có mặt trên sân vận động Hàng Đẫy chiều qua đã chứng tỏ sức hút của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ ngày càng lớn hơn. Đặc biệt, trong số những người cầm máy, còn có những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng. Có lẽ họ muốn tìm một khoảnh khắc đẹp trong thể thao. |