Những cặp tình nhân bán ma túy

ANTĐ - Như ANTĐ đưa tin phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt xóa ổ bán ma túy do cặp tình nhân 9X, gồm Lê Vinh Quang, 19 tuổi  và Phạm Thị Minh Quế, 18 tuổi. Đây là cặp tình nhân mặt còn non choẹt nhưng ranh mãnh trong việc đưa ma túy từ tỉnh Hải Phòng về Quảng Ngãi.

Cặp tình nhân 9X và ổ bán ma túy

Lê Vinh Quang sau khi học xong trường trung cấp nghề cơ khí đã thuê nhà trọ ở TP Quảng Ngãi tìm việc làm. Tại đây, y bắt đầu tập tành sử dụng ma túy. Gia đình ở quê đi vay góp được một số tiền không nhỏ cho Quang mở tiệm, nhưng y đã dùng số tiền đó ‘đốt’ vào heroin. Còn Phạm Thị Minh Quế nguyên là một nữ sinh xinh đẹp ở một trường THPT ở TP Quảng Ngãi đã sớm bỏ học, lập nhóm ăn chơi. Thiếu sự quản lý của gia đình, Quế như thiêu thân hết chơi cờ bạc rồi thử chơi ma túy. Dần dần Quế nghiện ngập lúc nào không hay. Quá trình sử dụng ma túy và bán ma túy đưa Quế và Lê Vinh Quang gặp và thành cặp tình nhân.

Tuy gia đình, nhà cửa đều có ở TP Quảng Ngãi, nhưng Phạm Thị Minh Quế ‘khăn gói’ cùng tên Quang thuê nhà trọ ở chung gần bến xe Quảng Ngãi và tổ chức mua bán ma túy và cuối tháng 10/2011. Hàng tuần Lê Vinh Quang đón xe đò vượt cả nghìn km ra Hải Phòng lấy heroin đem về Quảng Ngãi. Tại phòng trọ, cặp tình nhân phân từng cục, tép heroin gói vào túi nilong hoặc ống hút để bán. Khi có người gọi điện thoại mua, hai bên thỏa thuận giá cả và số lượng ‘hàng’. Bịt kín khẩu trang, cặp tình nhân đèo nhau xe máy hẹn địa điểm ngoài đường giao ‘hàng’ và nhận tiền trong chớp nhoáng và rồ ga ‘biến’ vào các ngõ hẻm, gây khó khăn cho lực lượng trinh sát bắt quả tang.

Cặp tình nhân 9X Lê Vinh  Quang và Phạm Thị Minh Quế

Mỗi khi giao ‘hàng’, đôi trai gái chạy xe máy luôn thay đổi địa điểm. Ngoài ra để tránh theo dõi, nhiều lúc đôi trai gái tách đôi mỗi người chạy một xe máy đi giao hàng.Thông thường bọn chúng bán loại heroin phân thành tép 300.000đ và cục 1.000.000đ

Ngoài những lúc đi giao ‘hàng’, Quang và Quế suốt ngày ở phòng trọ sử dụng heroin và vùi đầu trong cơn phê, ngủ. Đến cữ nghiện cả hai tiếp tục tụm đầu sử dụng heroin. Vốn là cô gái xinh đẹp, nhưng từ khi dính vào ma túy, Phạm Thị Minh Quế nữ sinh ngày nào giờ đã xanh xao, ốm gầy. 

Ngày 17/11 vừa quà, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt cặp tình nhân này đang bán heroin tại một nhà trọ ở tổ 10, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Qua khám xét tại phòng trọ phát hiện 10 cục heroin, một số dụng cụ phân heroin để bán. Ngoài ra còn tạm giữ 5 điện thoại di động cặp tình nhân dùng liên lạc bán heroin và một số tiền mặt.

Qua đấu tranh, cặp tình nhân 9X trên đã khai nhận bán ma túy cho nhiều con nghiện ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh. Hiện phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng liên quan việc đưa ma túy từ tỉnh Hải Phòng về Quảng Ngãi bán cho các con nghiện của cặp tình nhân Quang, Quế.

Gái múa cột, bán dâm cùng tình nhân bán ma túy

Thời gian gần đây lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Quảng Ngãi cũng đã triệt xóa nhiều cặp tình nhân buôn bán ma túy. Mới đây lực lượng Cảnh sát ma túy bắt cặp tình nhân ‘phi công trẻ lái máy bay bà già’ Nguyễn Anh Vũ (21 tuổi), ở tổ 16, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi và Phạm Thị Thùy Dung (30 tuổi) ở Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chuyên cung cấp thuốc lắc cho quán bar. Phạm Thị Thùy Dung là gái múa cột quán bar ở thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đầu năm 2011, Dung “trôi dạt” đến quán bar Oasis (ở Quảng Ngãi). Khi Nguyễn Anh Vũ ra tù vì tội cố ý gây thương tích và gặp bà chị gái múa cột Phạm Thị Thùy Dung trong quán bar. Tuy Dung  lớn hơn Vũ 9 tuổi, nhưng cả hai quấn quýt như hình với bóng. Họ thuê phòng trọ ở chung, hàng đêm vào quán bar bán thuốc lắc và sử dụng nhảy, lắc. Lực lượng cảnh sát ma túy bắt quả tang Vũ và Dung mang 7 viên thuốc lắc cùng 10 triệu đồng trên đường giao “hàng”. Kiểm tra chỗ ở cặp tình nhân này phát hiện thêm 16 viên thuốc lắc.

Mới đây TAND thành phố Quảng Ngãi đã đưa cặp tình nhân Nguyễn Thị Bích Thảo (26 tuổi) ở thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc và Nguyễn Chí Long (38 tuổi) ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ra xét xử và tuyên án 20 năm tù giam cho cặp tình nhân này vì tội bán ma túy.  Nguyễn Thị Bích Thảo sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng phải sớm chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay nhau. Thảo chán nản bỏ học, rồi trải dài cuộc sống buông thả. Thảo xuống ở với người chị bà con tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định phụ bán quán. Vì có nhan sắc, nên Thảo nhanh chóng thu hút nhiều chàng trai địa phương tìm đến tán tỉnh. Trong số các thanh niên tìm đến có Nguyễn Chí Long.

Cặp đôi Nguyễn Chí Long và Nguyễn Thị Bích Thảo

Sau một thời gian ngắn, Thảo đã cặp bồ với Long. Theo tiếng gọi con tim, Thảo từ giã người chị thân thiết cùng Long ra đi xây dựng cuộc sống mới. Đôi tình nhân quyết định chọn Quảng Ngãi làm bến đỗ.

Suốt thời gian dài, cặp tình nhân này thuê nhà trọ ở phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Hàng ngày, Thảo đi làm ở các nhà hàng, quán nhậu nhưng thu nhập không đủ cho Long ở nhà ăn chơi, hút ma túy và bài bạc. Thương người yêu, Thảo chuyển sang làm “gái gọi” với thu nhập mỗi ngày hơn 1 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Có chút nhan sắc nên càng ngày Thảo càng có nhiều “mối” hơn. Những lúc đông khách phải “chạy sô”, Long dùng xe máy chở Thảo đi “hành nghề”. Lúc đầu, chỉ mình Long dùng ma túy nhưng rồi Thảo cũng “học” theo người tình tập hút heroin.

Thảo tăng ca chạy sô ‘đi khách’ nhưng không đủ tiền cho cả hai sử dụng ma túy, Long bắt đầu nghĩ đến chuyện mua heroin bán lại để kiếm thêm tiền. Long trực tiếp lấy heroin ở tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Nam đem về bán. Dần dần các con nghiện trong thành phố và nhiều huyện tìm đến mua heroin của Long. Khi con nghiện gọi điện cần hàng, Long trực tiếp chở Thảo, hoặc đi một mình đến địa điểm hẹn giao hàng cho con nghiện. Hoặc con nghiện sẽ đến nhà trọ của Long và Thảo.

Vác bụng bầu bán ma túy

Trong nhiều cặp tình nhân bị bắt vì dính vào ma túy có cặp tình nhân Nguyễn Hổ, 32 tuổi và Lê Trần Thị Hạ Ly, 27 tuổi, đều ngụ T.P Quảng Ngãi làm nhiều người phải rùng mình. Dù đã Lê Trần Hạ Ly bụng mang dạ chửa nhưng cặp tình nhân này suốt ngày đi bán ma túy và say phê thuốc. Sau khi học qua lớp 9, Lê Trần Thị Hạ Ly được gia đình chuyển ra TP Đà Nẵng học lớp 10. Tưởng Ly ra đây không bạn bè, chú tâm vào học hành, nhưng không ngờ một thời gian sau Ly theo bạn xấu chơi, rồi dính vào nghiện ngập ma túy.

Cặp tình nhân Hạ Ly  và  Huy Sắt

Gia đình phải đưa Ly về lại Quảng Ngãi để quản lý. Họ không thể suốt ngày “khóa chân” cô con gái cưng, đành phải để Ly ra đường vui chơi. Ly bắt đầu cặp với Hổ, một đối tượng nghiện ma túy. Cùng chung cảnh ngộ, hàng ngày cặp tình nhân “tâm đầu ý hợp” cùng quay quần chàng chích, nàng hút ma túy, rồi lăn đùng rũ rượi phê. Cả hai không ở với gia đình, kéo ra ngoài ở nhà trọ sống như vợ chồng để tiện gần gũi, sử dụng ma túy. Rồi đến lúc Ly có thai và bụng ngày càng to dần, nhưng cặp tình nhân vẫn không dừng lại tiếp tục lao vào ma túy.

Để có tiền trang trải mua ma túy sử dụng, cặp tình nhân quyết định mua ma túy về bán lại cho con nghiện. Hổ mua ma túy từ tỉnh khác rồi đem vê phân nhỏ bán lại. Cặp tình nhân luôn thay đổi nhiều chỗ trọ để tránh theo dõi. Đầu năm 2011, CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt cặp tình nhân trên khi đang hành nghề bán ma túy.

Hơn bao giờ hết, tội phạm ma túy liên quan đến cặp tình nhân đang mỗi lúc gia tăng. Chính phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn bán ma túy của các cặp tình nhân này đã gây không ít khó khăn trong việc triệt phá của lực lượng Công an.