Nhà chức trách cho biết, một người đi bộ đường dài phát hiện một bộ hài cốt tại khu vực McGaffey Ridge và báo cho cơ quan chức năng vào ngày 28-5.
Văn phòng Điều tra Y tế sau đó xác định đó là thi thể cô Melissa Casias. Một khẩu súng lục được tìm thấy bên cạnh thi thể.
Melissa Casias, trợ lý hành chính tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân quan trọng của Mỹ, được báo cáo mất tích ngày 26-6-2025 sau khi không đến nơi làm việc.
Trước đó, Casias đi thăm con gái nhưng không thấy trở về nhà. Ví, giấy tờ tùy thân và điện thoại di động của cô được tìm thấy tại nhà riêng. Nguyên nhân tử vong chính xác vẫn đang được điều tra.
Vụ mất tích của Casias nằm trong danh sách gần 10 trường hợp cá nhân có liên hệ với nghiên cứu tiên tiến đã chết hoặc mất tích "khó hiểu" trong những năm gần đây.
Một nhân viên khác của LANL, Anthony Chavez, 78 tuổi, mất tích vào tháng 5-2025 và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Steven Garcia, 48 tuổi, một nhà thầu chính phủ tại Khu An ninh Quốc gia Kansas City, nơi sản xuất hơn 80% linh kiện phi hạt nhân cho vũ khí hạt nhân của Mỹ, cũng biến mất khỏi nhà riêng ở Albuquerque vào tháng 8-2025, chỉ để lại điện thoại, ví và chìa khóa, cùng một khẩu súng lục.
Monica Reza, quan chức phụ trách vật liệu của Phòng thí nghiệm Phản lực NASA (JPL), được báo cáo mất tích vào năm 2023. Hai nhân viên khác của JPL, Frank Maiwald và Michael Hicks, đã chết từ năm 2023, mà nguyên nhân cái chết không được công bố. Thiếu tướng Không quân về hưu William McCasland cũng mất tích vào tháng 2-2026.
Nhà vật lý Nuno Loureiro của MIT đã bị bắn chết tại nhà riêng ở Massachusetts vào tháng 12-2025, nhà vật lý thiên văn Carl Grillmair, 67 tuổi, của Caltech bị bắn chết trên hiên nhà vào tháng 2-2026.
Nhà nghiên cứu ung thư Jason Thomas của Novartis mất tích vào tháng 12-2025 và được tìm thấy chết đuối trong một hồ ở Massachusetts 3 tháng sau đó.
Ủy ban Giám sát Hạ viện đã yêu cầu Bộ Năng lượng, Bộ Chiến tranh, FBI và NASA cung cấp thông tin về các nhà khoa học và nhân viên khác có liên quan đến bí mật hạt nhân hoặc công nghệ tên lửa của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ việc này là "vấn đề khá nghiêm trọng", nhưng cho đến nay các nhà chức trách vẫn chưa xác định được bất kỳ mối liên hệ nào giữa các trường hợp trên.