Nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc

ANTĐ - Cách đây gần 1 tháng, Báo ANTĐ nhận được thư khen của ông Lê Quang Tạo đối với Trung tá Nguyễn Bá Việt, Công an phụ trách xã Đồn Công an số 18, CAH Từ Liêm. Bức thư rất xúc động đã khiến chúng tôi tìm kiếm thông tin về người CSKV tận tụy với dân này.

Trung tá Nguyễn Bá Việt hướng dẫn người dân kê khai thủ tục hành chính

Gặp ông Lê Quang Tạo, tác giả bức thư, chúng tôi mới hay, sự việc xảy ra với gia đình bắt đầu từ cách đây 14 năm. Do quan hệ thân thiết, ông Tạo đã mua một mảnh đất rộng 240m2 với giá 240 triệu đồng tại xã Phú Diễn của bà Trần Thị L, nhưng mới chỉ thanh toán 225 triệu. Số tiền còn lại chờ khi có sổ đỏ sẽ thanh toán hết. Nhưng 14 năm đã trôi qua, giá đất thay đổi, ông Tạo vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Trong khi đó, để ông Tạo chấp nhận nhận lại số tiền từ 14 năm trước, mẹ con bà L đã liên tục quấy rối, cắt điện, cắt nước khu đất của ông Tạo. Chính quyền và công an xã Phú Diễn đã nhiều lần lập biên bản, hòa giải nhưng đều không có kết quả. 

Đồn Công an số 18 sau khi nhận được đơn trình báo về sự việc đã cử Trung tá Nguyễn Bá Việt xuống nắm tình hình, giải quyết ổn thỏa sự việc liên quan dù đây không thuộc địa bàn quản lý của anh. 

Đó chỉ là một trong rất nhiều vụ việc Trung tá Nguyễn Bá Việt đã thực hiện để giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Địa bàn thôn Phúc Lý, xã Minh Khai nơi anh làm Công an phụ trách xã là một điểm nóng về tình hình ANTT của Đồn Công an số 18. Đây là một địa bàn thuần nông, nhưng người dân lại không chịu lao động, dân trí thấp. Cả thôn không có một cơ sở kinh doanh có điều kiện nào, biệt lập gần như ốc đảo ở cuối xã với dân số khoảng 1.000 hộ. Thanh niên trong xã nhiều người làm nghề đòi nợ thuê, trộm cắp tài sản. Nhiều đối tượng hình sự dạt về đây, thậm chí có cả đối tượng giết người, cướp của. Trung tá Nguyễn Bá Việt đã vào ngành công an hơn 20 năm trong đó thời gian chủ yếu là làm cảnh sát hình sự từ các phòng nghiệp vụ của CATP đến các đội nghiệp vụ của Công an các quận, huyện. Tổ Công an phụ trách xã của Đồn Công an số 18 đánh giá anh Việt là người thừa bản lĩnh để “ứng phó” với những nhóm “giang hồ mới nổi” này. 

Cách đây hơn 1 năm, Trung tá Việt được phân công về theo dõi địa bàn Phúc Lý. Anh quan niệm ở một nơi phức tạp như Phúc Lý, cấp cơ sở là quan trọng nhất. Do đó, ngay khi tiếp nhận địa bàn, anh đã chủ động quan hệ thường xuyên với chính quyền cơ sở, quần chúng tốt. Anh Việt chia sẻ: Công an phụ trách xã rất khó khăn về thời gian, không những thế còn đòi hỏi phải độc lập, tự sàng lọc thông tin, báo cáo thông tin và linh hoạt, chính xác trong xử lý thông tin. 

Nhận xét về người đồng đội của mình, Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Công an số 18 cho hay, Đồn phụ trách địa bàn 4 xã thuộc huyện Từ Liêm nên CSKV gọi là Công an phụ trách xã dù nhiệm vụ vẫn như một CSKV trong nội thành. Áp lực công việc lớn vì số hộ phải quản lý quá đông, dân trí thấp, chưa quen ủng hộ lực lượng công an chính quy. Công an phụ trách xã là người gần dân nhất, hình ảnh người công an có được nâng lên hay không là nhờ lực lượng này. “Nắm vững nhiệm vụ đó của mình, Trung tá Việt trong quá trình tiếp xúc với nhân dân liên quan đến thủ tục hành chính rất cởi mở và nhiệt huyết, chủ động sáng tạo, linh hoạt trong xử lý” - Thiếu tá Chu Anh Tuấn nhấn mạnh.