Nguy hiểm quá!

(ANTĐ) - Ốc thở dài: - Bác Nghêu ạ, thức ăn đường phố bây giờ nguy hiểm quá. Lại có một vụ ngộ độc xảy ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng khiến gần 300 du khách phải vào viện đấy.

Nguy hiểm quá!

(ANTĐ) - Ốc thở dài: - Bác Nghêu ạ, thức ăn đường phố bây giờ nguy hiểm quá. Lại có một vụ ngộ độc xảy ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng khiến gần 300 du khách phải vào viện đấy.

- Họ ăn uống thế nào mà ngộ độc hàng loạt?

- Đó là những du khách gồm 7 đoàn khác nhau, trong đó có những khách du lịch lẻ. Trước khi tới Đà Lạt, họ ăn uống ở một nhà hàng thuộc địa bàn xã Lộc An huyện Bảo Lâm trên QL 20.

Hến chen vào:

- Đây là vụ ngộ độc tập thể “hoành tráng”, một lượng người đông như thế nhập viện gây choáng dư luận về vấn đề thức ăn bẩn đường phố?

- Hiện cơ quan chức năng địa phương đã lấy mẫu thức ăn tại nhà hàng này và một số nhà hàng khác để xét nghiệm nhằm làm rõ nguồn gây ngộ độc thực phẩm.

Trùm Sò hắng giọng:

- Có ai thiệt mạng không chú Ốc?

- Rất may là không có ai thiệt mạng nhờ các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân sớm, điều trị tích cực, có 9 bệnh nhân nặng phải nhập viện, còn lại được khám, kê đơn mua thuốc uống điều trị ngoại trú.

Nghêu gãi tai:

- Trước đây cũng có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm do đám tiệc, nhất là tiệc cưới, có vụ vài chục, có vụ cả trăm người. Ăn uống trong nhà hàng còn không bảo đảm, huống gì ngoài đường phố, quán cóc, vỉa hè.

- Điều này cho thấy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của ta đang bị thả nổi, sức khỏe người dân nói chung và du khách nói riêng chưa được quan tâm. Vấn đề này là rất nguy hiểm.

Đào Cốc Lục Tiên