Người phụ nữ mang thai bị sát hại dã man từ mối tình tay ba

ANTD.VN - Cay cú vì bị phản bội và cho rằng nguồn gốc căn bệnh HIV trong người là do bạn gái truyền nhiễm, Nghĩa kiên trì lên kế hoạch bắt giữ và sát hại dã man bạn gái mang thai.

Ngày 9-9, đưa Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này tử hình về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Giam giữ người trái pháp luật”.

Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Trọng Nghĩa mức án chung là tử hình. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1976), trú cùng phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Thời điểm bị bạn trai sát hại dã man, chị H đang mang thai.

Tại tòa, nội dung vụ án được làm rõ, năm 2012, Nguyễn Trọng Nghĩa và chị Nguyễn Thị Thu H chung sống với nhau như vợ chồng. Tháng 5-2013, Nghĩa phải đi cai nghiện ma túy, diện bắt buộc.

Nguyễn Trọng Nghĩa bị đưa ra tòa xét xử.

Cùng thời gian này, chị H chơi cờ bạc, phải vay nợ nhiều người và sau đó bỏ trốn sang khu đô thị Đặng Xá (Gia  Lâm, Hà Nội) sống như vợ chồng với anh Nguyễn Quang T (SN 1976). Thế nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau, anh T cũng phải vào tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tháng 5-2015, sau thời gian đi cai nghiện bắt buộc trở về, chị H lại quay về sống chung như vợ chồng với Nghĩa. Hơn 2 năm tiếp theo sống với Nghĩa, chị H một lần nữa “phản bội” nhân tình khi anh T chấp hành án phạt tù xong.

Níu kéo tình cảm, giữa năm 2017, Nghĩa nhiều lần sang nhà anh T nài nỉ chị H trở về như xưa nhưng không kết quả. Và rồi tháng 2-2018, trong một lần đi khám sức khỏe, Nghĩa nhận thông báo bị nhiễm căn bệnh HIV.

Cay cú vì bị nhân tình “phản bội”, đồng thời cho rằng chị H sống không lành mạnh nên đã lây nhiễm căn bệnh “thế kỷ” sang cho mình, Nghĩa nhanh chóng lên kế hoạch trả thù. Thực hiện mưu đồ, đối tượng lập facebook tán tỉnh nhưng vẫn bị chị H “bắt vị”.

Không từ bỏ ý đồ, Nghĩa chuyển sang trạng thái giả bộ đã nguôi ngoai mối hận tình, đồng thời tỏ ý muốn cùng “tình cũ” hợp tác buôn bán hoa quả. Ngỡ tưởng Nghĩa đã đổi thay, chị H cuối cùng cũng “sập bẫy” khi thường xuyên bán hoa quả do “tình cũ” mang về.

Chiều tối ngày 15-6-2018, Nghĩa sang khu đô thị Đặng Xá ăn cơm với anh T cùng chị H. Ăn uống xong xuôi, đối tượng lấy lý do hoa quả nhập nhiều nên rủ “tình cũ” cùng đi lấy hàng.

Thế rồi trên đường đi, Nghĩa giả bộ phải quay về nhà lấy tiền và kéo chị H cùng về căn nhà cũ. Tới nơi, đối tượng lập tức khóa trái cửa lại, rồi lôi 2 con dao bầu ở dưới đệm ra. Lúc này, Nghĩa lại lôi chuyện tình tay ba ra chì chiết, đồng thời cho rằng đã bị nhiễm HIV từ chị H.

Hơn 1 ngày giam cầm “tình cũ” trong nhà, Nghĩa dùng xích sắt và dây buộc màn trói chân tay chị H. Đêm 16-6-2018, nghi ngờ con gái bị Nghĩa nhốt trong nhà, mẹ chị H đến đập cửa gọi hỏi nhưng không ai trả lời. Bởi khi đó, Nghĩa kề dao vào cổ cấm chị H lên tiếng.

Mờ sáng ngày 17-6-2018, Nghĩa sử dụng ma túy và cho chị H dùng điện thoại nhắn tin cho anh T nhưng không thấy hồi đáp. Đến khoảng 5h cùng ngày, Nghĩa bất ngờ dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng “nhân tình”, bất chấp việc chị H đang mang thai.

Xác định chị H đã tử vong, Nghĩa bỏ mặc thi thể nạn nhân để đi tắm rửa, thay quần áo. Sáng ra, đối tượng còn ung dung đi mua nước và đồ ăn về nhà ăn uống. Sau đó, khoảng 9h ngày 17-6-2018, Nghĩa bình thản đi tới nhà bà tổ trưởng tổ dân phố để thông báo về việc đã ra tay sát hại chị H.

Mở tòa xét xử bị cáo, HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và không còn khả năng để giáo dục, cải tạo được nữa. Do đó, cần áp dụng hình phạt loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.