Trên đường đi, đôi nam nữ “người nước ngoài” lại ra ký hiệu, tỏ ý muốn nhận biết tiền Việt Nam. Chị Thơm lấy trong ví ra cho họ xem 2 tờ tiền 100.000 đồng và 500.000 đồng, rồi cất đi. Hết phố Trần Đại Nghĩa, 2 vị “khách nước ngoài” chỉ đường để chị Thơm đi thẳng ra đường Giải Phóng, hướng lên cầu vượt Ngã tư Vọng. Nửa đường, cả hai bấu khẽ để chị Thơm dừng xe. Lúc quay về quầy hàng, chị Thơm phát hiện số tiền khoảng 5 triệu đồng trong túi đã không cánh mà bay. Vụ việc xảy ra ngày 30-12-2013, và bị hại đã trình báo cơ quan chức năng sau đó 1 ngày.