TP. HCM

Người nhà khóc ngất bên thi thể nam công nhân sau tai nạn

ANTD.VN - Nam công nhân chạy xe máy trên đường đi làm về bất ngờ va chạm với xe bồn, cán qua người tử vong tại chỗ. Người nhà đến hiện trường gào khóc thảm thiết bên thi thể.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h45 chiều 26/8, xe bồn trộn bêtông (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ cầu vượt Cát Lái đi hầm Thủ Thiêm.

Anh trai gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể em mình

Khi đến giao lộ với đường Lương Định Của thuộc phường An Phú, quận 2 thì bất ngờ va chạm với xe máy do anh Trần Văn T (SN 1994, ngụ tỉnh Kiên Giang) cầm lái (không có BKS) chạy trên đường Lương Định Của hướng từ đường dẫn cao tốc Long Thành - Dầu Giây đi ngã tư Trần Não.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến người đàn ông bị xe bồn kéo lê hơn 20m, tử vong tại chỗ. Tài xế đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Vụ việc khiến giao thông khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Người nhà nạn nhân nhận hung tin, nhanh chóng đến hiện trường gào khóc thảm thiết bên thi thể nam thanh niên.

“Nó mới lên TP.HCM xin làm công nhân được mấy ngày, lúc đầu nhận điện thoại người ta nói nó bị xe cán chết tôi không tin, đến nơi thấy thi thể nó tôi như muốn rụng rời cả người", anh ruột nạn nhân khóc lóc nói.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến chiều cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.