Người cựu binh 30 năm "canh giấc" cho các liệt sĩ

ANTĐ -  Không một đòi hỏi quyền lợi, ông tự nhận công việc chăm coi nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, như một sự tri ân với những đồng đội đã ngã xuống vì bình yên của đất nước. Người lặng thầm với công việc đó là ông Nguyễn Khánh Toàn, ở Tiểu khu Thao Chính, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

Gần mười năm trong quân ngũ, được rèn luyện và trải qua những đau khổ mất mát của chiến tranh, ông hiểu được những giá trị của hòa bình, của tình đồng đội thiêng liêng bất diệt. Là một người may mắn còn sống sót, nên ngay khi trở về quê hương người cựu chiến binh này, vẫn mong cống hiến góp một phần sức nhỏ của mình trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước.

Khoảng năm 1985, khi người quản trang nghỉ việc, ông xin UBND huyện Phú Xuyên được chăm nom nghĩa trang rồi làm cho đến ngày nay. Không lương thưởng, không danh vọng, người thương binh già vẫn cần mẫn với công việc tri ân của mình. 

Khu nghĩa trang rộng hơn 1 ha, với 200 ngôi mộ liệt sĩ được ông chăm sóc cẩn thận. Tới những ngày lễ tết, ngày rằm mùng một, ông đều tự bỏ tiền túi sắm sửa lễ vật, hương hoa, thắp nén hương thơm lên từng ngôi mộ. Cảm động trước việc làm này, người dân quanh vùng thường gọi ông cái tên trìu mến cụ còng canh nghĩa trang.

Giữa cái nắng nóng như đổ lửa của buổi trưa hè, người đàn ông gầy gò vẫn đang cặm cụi với công việc đã gắn bó với mình hơn 30 năm nay

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe của ông không còn như trước, có những lúc ốm đau tưởng không gượng dậy nổi nhưng ông vẫn cố gắng thực hiện tâm nguyện của mình…. Bởi nhà ông cũng có 3 người là liệt sỹ: mẹ ông, vợ ông và anh trai ông đều chưa tìm thấy mộ. Ông chăm sóc cho đồng đội nằm đây cũng là để cầu mong cho người thân của mình đang nằm nơi nào đó cũng được chăm sóc hàng ngày.

Đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy vẫn cẩn thận lau từng hạt bụi trên những ngôi mộ

Ngày nào nơi ở của các anh không được sạch sẽ, gọn gàng thì ông ăn không ngon, ngủ không yên

Người cựu binh 30 năm "canh giấc" cho các liệt sĩ ảnh 4

Cây xanh, hoa lá tạo cho khuôn viên nghĩa trang  thêm tươi  mới

Người cựu binh 30 năm "canh giấc" cho các liệt sĩ ảnh 5

Ông chăm sóc cho đồng đội nơi đây cũng là hi vọng ở nơi nào đó phần mộ người thân ông được nhang khói hàng ngày