Nghị lực phi thường

ANTĐ - Dương Bội, một cô gái mất cả hai tay từ lúc 9 tuổi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và cuối cùng đã trở thành nguồn truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Dương Bội cần mẫn thêu tranh bằng chân

Sinh ra ở tỉnh Thiểm Tây, lúc nhỏ, Dương phải cắt bỏ 2 tay do tai nạn điện cao thế và cô đã rất tuyệt vọng vì hoàn cảnh của mình.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của mẹ, Dương Bội quyết tâm học làm mọi việc bằng chân, từ mặc quần áo, ăn uống, làm việc nhà cho tới nhiều công việc khác.

Cô học thêu chữ thập lúc 15 tuổi và nhận được nhiều đơn đặt hàng. Số tiền công từ việc thêu, Dương dành để hỗ trợ em trai học đại học.

Cô trở nên nổi tiếng sau khi tham gia một chương trình thực tế và thể hiện khả năng thêu thùa xuất sắc bằng đôi chân khéo léo.

Cô Dương được một người mời cùng làm kinh doanh

Khi câu chuyện của Dương được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông, cô được nhiều lời mời nói chuyện từ các trường học, tổ chức hỗ trợ người khuyết tật. Thậm chí, năm 2014, một người đã chủ động tới bàn bạc với Dương Bội để cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh.

Dương đã nhận lời mời và thiết bị gia dụng của công ty này đang được nhiều người tiêu dùng đón nhận.