Nghèo còn gặp… cái “eo”
(ANTĐ) - Trùm Sò gọi Hai Lúa:
- Hêlô anh Hai, công việc năm mới khởi động tốt chứ?
- Tốt, nhưng có cái hơi buồn.
- Việc gì thế anh Hai?
Hai Lúa thở dài:
- Trong này dân gian vẫn thường gọi là “Nghèo mà còn gặp cái… eo”. ý nói người đã nghèo rồi mà còn bị đối xử quá ngặt. Đó là chuyện ở Cần Thơ, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp gặp khó khăn được Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tặng quà Tết, mỗi gói quà khi đến tay công nhân đã bị “ xén” bớt, chỉ còn giá trị… 90.000 đồng/suất.
Hến bức xúc:
- Chết, công nhân nghèo cần được giúp đỡ, quà Tết mà bị… ăn chặn thì còn ra cái tình nghĩa gì nữa chứ. Thế cấp trên xử lý vụ này ra sao hả anh Hai?
- Đang kiểm tra, ai có liên quan tới việc ăn bớt quà Tết của công nhân nghèo sẽ bị xử lý nghiêm.
Ốc thông tin thêm:
- Vụ này cũng giống như vụ ở Quảng Bình, Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh mỗi suất… 1 triệu đồng, xã bắt ký nhận đủ nhưng chỉ phát có 300.000 đồng.
- Sao vô lý thế, vậy số tiền dôi dư đó đi đâu? - Hai Lúa thắc mắc.
Nghêu gãi tai giải thích:
- Nghe nói là xã “điều” sang phát cho những hộ… giàu có quen biết hoặc thân thích với cán bộ xã.
Hai Lúa bức xúc:
- Không thể như vậy được. Thế vụ này xử lý ra sao?
- Đang kiểm tra, ai có liên quan xử lý nghiêm, thu hồi số tiền bị “xén” trả lại cho hộ nghèo - Trùm Sò đáp.
- Cả hai vụ “xén” quà Tết của người nghèo đúng là chuyện không vui đầu năm cần xử lý ngay.
Hến đáp liền:
- Đúng là phải thế rồi, quả như anh Hai nói “Nghèo mà còn gặp cái…eo”.
Đào Cốc Lục Tiên