Nêu cao tinh thần đấu tranh tội phạm

ANTĐ - Kính gửi: Giám đốc CATP Hà Nội

Tôi tên là: Đỗ Văn Ngọc, SN 1970

Chỗ ở: Thôn 4, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 

Tôi viết thư xin cảm ơn như sau:

Ngày 30-6-2013, con gái tôi là Đỗ Thị Thúy, SN 1992 trên đường đi làm về đến đê tả Đáy, xã Song Phương thì bị một đối tượng dùng dao đe dọa và cướp mất của con gái tôi một xe máy Future, một điện thoại di động cùng một số tài sản khác. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chúng tôi đã trình báo lên cơ quan CAH Hoài Đức. Mặc dù sự việc xảy ra vào ban đêm, trời mưa nhưng các đồng chí CAH đặc biệt là Đội CSHS đã xuống nơi xảy ra để tiến hành điều tra vụ án và chỉ trong thời gian ngắn các đồng chí Đội CSHS CAH Hoài Đức đã điều tra bắt được thủ phạm cướp xe của con gái tôi đồng thời thu hồi lại những tài sản bị mất và trả lại cho gia đình tôi. 

Với quyết tâm và nhiệt tình phục vụ nhân dân, lực lượng CAH Hoài Đức đã nhanh chóng điều tra ra thủ phạm, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích. 

Tôi viết thư này xin được cảm ơn ông Giám đốc CATP Hà Nội cũng như lực lượng CAH Hoài Đức đã không quản ngại khó khăn, quyết tâm vì công việc, nêu cao tinh thần đấu tranh tội phạm, là lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ. Cuối cùng tôi xin chúc sức khỏe các đồng chí, chúc các đồng chí sẽ lập được nhiều chiến công mới góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Hoài Đức, ngày 10-7-2013