Nam giới làm nghề giúp việc: Hố đen nghiệt ngã

ANTĐ - “Dạo này trông ông “ngon” ghê. Có vụ gì hay ho, mách cho bạn làm với…”, Hoàng Long xuýt xoa nhìn Dương, cậu bạn học cùng lớp hồi đại học. Không ai có thể tưởng tượng cậu sinh viên Thanh Hoá đen nhẻm, quê mùa ngày nào giờ lột xác như một chàng hoàng tử…

Thoả mãn bà chủ lắm tiền

Trong quán cà phê chỉ dành cho những dân chơi Hà Nội lui tới, Dương ngồi tựa vào chiếc ghế sofa, tay cầm điếu thuốc, từ từ nhả khói chậm rãi khiến Long tỏ vẻ ngạc nhiên, Dương cười khoái chí, rỉ tai Long: “Công việc của tôi là giúp việc cho các bà, các cô, hay còn gọi là “ô sin” cao cấp. Nếu ông rảnh rỗi, tôi đang có một “mối”, chị này chồng đang ở nước ngoài, muốn tuyển một người giúp việc nhà, kèm lái xe đưa đón, lương 4 triệu đồng/tháng, chưa kể làm tốt còn thưởng thêm…”.

Nhớ lại mối lương duyên khiến mình trở thành người giúp việc cao cấp cho một bà chủ giàu có, Dương kể lại: “Sau hai năm làm việc cho một công ty xây dựng, vào thời điểm bất động sản đóng băng, các dự án của công ty bị đình lại vì thiếu vốn, tôi thuộc diện cắt giảm biên chế. Mặc dù, đã cố gắng gõ cửa khắp nơi nộp hồ sơ xin việc làm, nhưng mình là người ngoại tỉnh, học lực cũng ở mức trung bình nên chẳng nơi nào gọi phỏng vấn. Đang định về quê thì tôi đọc được quảng cáo: “Cần tuyển nam nhân viên giúp việc nhà. Liên hệ: Chị Nga, đường Lạc Long Quân…”. Sau một ngày suy nghĩ, tôi quyết định liên hệ đến địa chỉ này. Và thế là tôi được nhận vào làm sau khi chủ nhà hẹn xem mặt, với công việc chính là làm việc nhà và đưa, đón cậu con trai đang học lớp 3 của bà chủ”.

Theo lời Dương, chủ nhà là một người phụ nữ khá đẹp, năm nay gần 40 tuổi, đã ly dị chồng và đang ở một mình với con trai trong ngôi nhà rộng thênh thang. Thời gian đầu Dương thấy công việc khá suôn sẻ vì chị chủ là người thân thiện, lại không để ý soi xét nên Dương rất thoải mái. Làm được vài tháng, chị ta ngày càng tin tưởng và quý mến Dương. Biết Dương là người ngoại tỉnh, lại phải thuê trọ xa nên chị đã gợi ý cho Dương ngủ lại trong phòng khách trên tầng 2. “Nhà chỉ có hai mẹ con, ở trong căn nhà rộng thế này nhiều lúc cũng thấy sợ. Em cứ đến đây ở cho vui cửa, vui nhà. Nhiều khi có bóng dáng đàn ông, kẻ xấu cũng không dám nhòm ngó”. Thấy chủ nhà tốt bụng, nên Dương đã đồng ý.

Dương chua chát: “Mới đầu tôi cứ nghĩ chủ nhà là người cảm thông, có lòng trắc ẩn, nhưng dần dà mới hiểu chị ta đang trong độ “chín”, nên muốn lấy lòng tôi để có được thứ mà chị ta muốn. Không chỉ làm những việc nhà thông thường, chị ta còn nhờ tôi làm “xe ôm” đưa đi chỗ này chỗ kia. Mỗi lần ngồi sau xe, chị ta cứ ngồi sát lại, ôm eo, thậm chí còn đụng chạm cơ thể. Đương nhiên, sau những lần như vậy tôi lại được trả thêm ít tiền. Thế rồi, một lần đang mơ màng ngủ trong phòng, tôi thấy chị ta mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, tiến đến giường, ôm chầm lấy tôi thở gấp, thều thào khao khát: “Chị rất mến em. Chiều chị một lần đi. Đã lâu rồi chị thiếu vắng đàn ông… Chị sẽ không tiếc em bất cứ điều gì”. Từ đó trở đi, ngoài công việc đưa đón bà chủ và cậu con trai, cùng một vài việc vặt trong nhà, tôi còn kiêm luôn việc làm… thoả mãn vào những lúc chị ta khao khát đàn ông”.

Và kể từ đó Dương muốn gì được nấy, ngoài số tiền 3 triệu đồng gửi về quê cho bố mẹ hàng tháng, chị ta còn sắm sửa cho Dương những món đồ đắt tiền, chiếc xe cà tàng của Dương cũng được thay thế bằng chiếc LX. Vòng xoáy của vật chất, tình tiền khiến Dương trở thành nô lệ… tình dục cho bà chủ giầu có, độc thân xinh đẹp lúc nào không hay. Mặc dù biết khó lòng thoát ra khỏi hố đen nghiệt ngã này, nhưng Dương lạnh lùng: “Cứ có tiền để ăn chơi, để hưởng thụ cuộc sống thế này thì có gì mà phải tiếc...”.

Giúp việc nam có thể làm được những công việc nặng nên xu hướng thuê tăng lên

Bị ông chủ rủ rê quan hệ

 Để có thêm thu nhập, không ít sinh viên nam ngoại tỉnh nhận làm giúp việc nhà… Nhiều chủ nhà còn thu xếp cả chỗ ăn, ở cho những “ô sin nam” này. Thế nhưng, môi trường làm việc cũng luôn ẩn chứa nguy cơ khi họ bị nữ chủ nhà “mời chào”, nam chủ nhà rủ rê “tự sướng”, quan hệ đồng tính. Để có tiền trang trải học hành và sinh hoạt nơi Thủ đô, Thanh Hải, sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Thanh Xuân đã trải qua đủ nghề. Một lần được người làm cùng ở quán cà phê giới thiệu, có người muốn tuyển nam giúp việc nhà, Hải gật đầu đồng ý ngay. Chủ nhà thuê Hải là một người đàn ông luống tuổi, trông khá đạo mạo. Ông ta chi sống một mình với một con chó trong căn biệt thự rất đẹp ven hồ Tây. Công việc của Hải là sáng đến quét lá trong vườn, cho chó đi dạo, thi thoảng mang một số thứ cần đến công ty cho ông chủ, không cần nấu nướng, lương 3,5 triệu đồng/tháng. Vào một buổi chiều sau giờ học, Hải được ông chủ gọi đến nhờ xem giúp chiếc máy tính. Do phải cài đặt lại chương trình nên mất khá nhiều thời gian. “Hôm nay ngủ lại đây luôn cho tiện. Bác đã mua ít đồ ăn, lát nữa sửa máy tính xong, ở lại ăn tối, rồi xem phim. Bác mới mua một vài đĩa phim hay lắm”. Thấy chủ nhà hiếu khách nên Hải chẳng có lý do gì để từ chối.

Ăn tối xong, vị chủ nhà đưa Hải sang phòng chiếu phim, nhưng khi những hình ảnh dung tục đầu tiên được bật lên Hải đã thấy mắt ông chủ đờ đẫn. Rồi ông ta cởi phăng quần áo và bắt đầu các hành vi “tự sướng”, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện. “Đáng sợ hơn ông ta còn thú nhận mình là dân “gay”, cần có người để tâm giao và muốn em trở thành “người tình”. Ông ta còn bảo em có “body” rất đẹp, nếu em cởi đồ để ông ấy ngắm và làm một số việc... em sẽ được hưởng tiền lương gấp đôi, thậm chí muốn gì ông ấy cũng cho...”, Hải hồi tưởng lại. Quá hoảng hốt trước sự bệnh hoạn của ông chủ, Hải sợ hãi vùng chạy khỏi căn nhà, thoát khỏi thân phận người giúp việc, vốn chỉ là vỏ bọc…

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Còn nữa