30 năm và nỗi ám ảnh trong màn sương mờ
Cụ Chu Thị T. là một trường hợp đặc biệt khó khăn. Kể từ năm 1993, thị lực của cụ bắt đầu suy giảm dần. Bệnh đục thủy tinh thể và biến chứng viễn thị nặng khiến thị lực của cụ chỉ còn 1/10. Không có kinh phí chữa trị, mọi sinh hoạt của cụ chỉ gói gọn trong những mảng màu nhòe nhoẹt. Sự cô độc tuổi già càng trở nên khắc nghiệt khi những lần vấp ngã dẫn đến gãy tay, chấn thương ngực ngay tại sân nhà vì không nhìn thấy đường. Do hoàn cảnh neo đơn, lại khó khăn về kinh tế nên cụ đã từng từ bỏ hy vọng tìm lại ánh sáng, chấp nhận sống phụ thuộc vào “màn sương” mờ đục suốt gần nửa đời người.
“Mắt bà mờ lâu rồi, bà kém mắt mà, bà đi bà cứ sờ soạng... cứ đi vội là ngã sấp xuống, một lần thì ngã tay nó cong này, một lần thì ngã gẫy ở vai, hai lần đập ngực xuống tưởng chết đấy…đi bác sỹ người ta bó bà bị rạn xương …thế nên tất cả các việc là bây giờ bà có làm gì được đâu nhưng bà cũng không dám đi khám vì không có kinh phí”, cụ T. xúc động chia sẻ về những ngày tháng gian khó.
Sứ mệnh của người “người thắp lửa”
Hy vọng chỉ thực sự trở lại khi cụ T. gặp gỡ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đông Đô trong một chuyến thăm khám tuyến tại địa phương. Nhận thấy tình trạng nguy cấp của bệnh nhân – không chỉ là bệnh lý mà còn là khát vọng được tự chủ cuộc sống của cụ, BS. Đinh Thị Phương Thủy – Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô đã quyết định tiếp nhận và thực hiện phẫu thuật miễn phí hoàn toàn cho cụ bằng Quỹ Free Your Eyes – Triệu đôi mắt sáng”.
BS. Đinh Thị Phương Thủy chia sẻ: “Cụ T. có tình trạng bệnh lý đục thể thuỷ tinh, và có tiền sử mắt viễn thị rất cao kèm theo bệnh lý Glô côm, nếu không phẫu thuật sớm thì sẽ gây biến chứng mù loà cho nên khi tiếp nhận ca bệnh, chúng tôi đã đón cụ về phẫu thuật sớm, để tránh biến chứng và tặng cho cụ một đôi mắt sáng. Chúng tôi muốn lan toả tâm nguyện của một người làm ngành y, và với mắt Đông Đô cũng vậy, chúng tôi sẽ hàng ngày, hàng giờ thực hiện tâm nguyện của tập thể y bác sỹ của mắt Đông Đô, để đem lại những giá trị nhân văn và chúng tôi cống hiến được một phần nhỏ bé sức lực và chuyên môn của mình để giành lại được đôi mắt sáng cho người bệnh”.
Ánh sáng mới – Cuộc đời mới
Ca phẫu thuật Phaco được thực hiện tại Trung tâm Mắt kỹ thuật cao – Bệnh viện Đông Đô với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại nhất. Khi băng mắt được tháo ra cũng là lúc một chương đời mới mở ra với cụ T.. Đôi bàn tay run run nắm chặt tay bác sĩ, cụ không giấu nổi niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, cụ có thể nhìn rõ gương mặt những người đã cứu giúp mình và tự tin bước đi mà không sợ vấp ngã. Giờ đây, cụ đã có thể tự nấu ăn, sinh hoạt và tìm lại sự bình yên trong gian bếp nhỏ của mình.
Thông điệp nhân văn
Hành trình của cụ Chu Thị T. và BS. Đinh Thị Phương Thủy là minh chứng rõ nét cho triết lý y đức của Bệnh viện Đông Đô: “Trao ánh sáng – Tặng hy vọng”. Chúng tôi tin rằng, mỗi đôi mắt được hồi sinh là một giấc mơ được viết tiếp, góp phần tạo nên một cộng đồng nhân ái và tốt đẹp hơn.
Về Quỹ “Free Your Eyes – Triệu đôi mắt sáng”
Được khởi xướng và duy trì hơn 6 năm qua bởi Bệnh viện Đông Đô, Quỹ Free Your Eyes thực hiện hàng ngàn ca mổ miễn phí và trở thành cầu nối hy vọng, mang lại ánh sáng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và trẻ em vùng sâu vùng xa.
Thông điệp y tế
Câu chuyện của cụ Thức không chỉ là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái mà còn là hồi chuông cảnh báo về việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Bệnh viện Đông Đô khuyến cáo cộng đồng: Đừng đợi đến khi ánh sáng dần tắt mới bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Các bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể nếu được phát hiện và can thiệp sớm có tỷ lệ hồi phục tốt cao, giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống.