Man City không còn là người hàng xóm ồn ào

ANTĐ - Trong một buổi tối, khi M.U gây thất vọng trên đất Đức thì nửa còn lại của thành phố Manchester vẫn có lý do để ăn mừng khi Man City giành quyền vào vòng knock-out với vị thế là đội dẫn đầu bảng D, bảng đấu tử thần của Champions League mùa này. 
Man City không còn là người hàng xóm ồn ào ảnh 1

Man City ghi tên vào vòng knock-out Champions League với vị thế là đội dẫn đầu Bảng D

Không phải chờ đến lúc Quỷ đỏ nếm trải thất bại 2-3 tại Wolfsburg người ta mới nói về sự vươn lên của Man City. Chỉ vài năm sau khi rơi vào quyền kiểm soát của giới chủ đến từ Trung Đông, Man Xanh nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm. Họ xác lập vị thế tại Manchester bằng 2 chức vô địch Premier League trong 3 năm và từng bước khẳng định tên tuổi tại Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu. Phía trước Man City vẫn còn một chặng đường dài nếu muốn bước lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu, nhưng chừng đó là đủ để họ thoát khỏi cái bóng quá lớn của M.U.

Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy nửa xanh thành Manchester không còn là "người hàng xóm ồn ào” của M.U chính là màn trình diễn tại lượt trận cuối cùng của vòng đấu bảng. Trong lúc M.U vật lộn tìm kiếm tấm vé đi tiếp, Man City trở thành đại diện đầu tiên của Anh và là một trong những đội bóng giành quyền vào vòng knock-out sớm nhất. Chưa dừng lại ở đó, đoàn quân của Pellegrini đã làm nốt điều mà họ chưa bao giờ thực hiện được tại giải đấu khu vực là giành quyền vào giai đoạn 2 của Champions League với vị thế đội đầu bảng. 

Sau chiến thắng 4-2 vượt qua M'gladbach, Pellegrini cảnh báo Man City vẫn có thể đối mặt với rất nhiều khó khăn tại vòng đấu loại trực tiếp bởi họ nguy cơ đụng độ với Paris Saint-Germain, một đội bóng giàu có và ấp ủ đầy tham vọng khác ở kinh đô ánh sáng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những gì Man Xanh làm được ở bảng đấu tử thần. Gạt sang một bên 2 thất bại trước Juventus, đội bóng vùng Eastlands đã chiến đấu tới phút cuối cùng cho ngôi đầu bảng, đồng nghĩa với lợi thế trong lễ bốc thăm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Man City "ngồi" ở nhóm các đội nhất bảng và họ tránh phải gặp các đội bóng mạnh nhất tại Champions League. 

Trong khi Man City vươn lên mạnh mẽ, thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự trở lại của M.U giống như những gì họ làm được dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Phát biểu sau khi phải dừng chân ở vòng đấu bảng, HLV Louis van Gaal vẫn nói rằng, M.U đã có sự cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây.

Đánh giá của Van Gaal không phải là sai, nhưng rõ ràng điều đó chỉ đúng nếu đem so sánh với M.U của David Moyes mà thôi. Sau khi tiếp quản băng ghế huấn luyện từ Moyes, chiến lược gia người Hà Lan chi tiêu tới 258 triệu bảng để tuyển mộ cầu thủ kể từ mùa hè năm ngoái - điều rất khác so với việc Moyes chỉ mua Marouane Fellaini khi tới Old Trafford.

Nếu xem Champions League là tấm gương phản chiếu sức mạnh của các đội bóng thì Man City đã "ăn đứt" M.U. Cùng với Champions League, thất bại tại Wolfsburg báo hiệu quãng thời gian rất khó khăn cho M.U. Họ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League nhưng sẽ rất khó để giành tấm vé dự giải đấu hàng đầu châu Âu ở mùa tới nếu cứ thi đấu như hiện nay.