M.U chi 100 triệu bảng đưa Ronaldo trở lại?

ANTĐ - Tương lai của Ronaldo trở thành chủ đề gây tranh cãi trong thời gian gần đây. Nguồn cơn bắt đầu từ lúc cầu thủ người Bồ Đào Nha không ăn mừng cho cú đúp bàn thắng ghi vào lưới của Granada. Đó là hành động bất thường, đặc biệt với tiền vệ vẫn giữ kỷ lục là cầu thủ có mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử, gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu bảng từ Manchester United. 

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi tại sao lại không ăn mừng những bàn thắng ghi vào lưới của Granada, điều đáng phải làm theo lẽ thông thường bởi đó mới là chiến thắng đầu tiên của Real Madrid tại La Liga mùa giải năm nay, Ronaldo trả lời rằng, anh đang cảm thấy… buồn. Can cớ gì mà buồn không được Ronaldo giải thích chi tiết mà chỉ đại khái rằng, Real Madrid là đội bóng “thiếu chuyên nghiệp”. Nỗi buồn của Ronaldo thế nào, chắc chỉ có CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hiểu! Cái sự buồn của cầu thủ đắt giá và được săn đón này đã khiến giới truyền thông xôn xao, vô số các giả thiết được đặt ra. 

Có nguồn tin cho rằng, Ronaldo buồn vì Real Madrid chưa trả mức thù lao xứng đáng với vị thế của anh. Nói về tài chính, Ronaldo chỉ là cầu thủ có mức phí chuyển nhượng đắt nhất chứ không phải là ngôi sao hưởng lương cao nhất trên thế giới. Đó là một lý do! Cũng có người cho rằng, Ronaldo buồn vì thất bại trong cuộc chạy đua với Andres Iniesta giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA, điều có nghĩa cựu cầu thủ của Manchester United không phải là cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới và vẫn chưa có danh hiệu cá nhân tầm cỡ nào xứng đáng. 

Một câu hỏi đã được đặt ra với chiến lược gia người Scotland - Sir Alex Ferguson, là liệu “Quỷ đỏ” có sẵn sàng giải phóng Ronaldo khỏi Santiago Bernabeu hay không, tất nhiên đó sẽ là một vụ “áp phe” vô cùng khó khăn. 

Bởi Manchester United không thể đủ tiền để đưa Ronaldo trở lại Old Trafford và ngôi sao người Bồ Đào Nha gần như bị “cầm tù” tại Madrid bởi điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 800 triệu bảng. Nhưng nếu vụ việc diễn tiến theo chiều hướng xấu, “Quỷ đỏ” có thể hoàn tất thương vụ động trời này vào tháng 1 năm 2013 hoặc thị trường chuyển nhượng mùa Hè sang năm. Trong trường hợp Ronaldo tiếp tục làm mình, làm mẩy, cầu thủ này có thể khiến người đàn ông đầy quyền lực, Florentino Perez giận dữ. Một khi niềm tự trọng của vị Chủ tịch này bị tổn thương, ông có thể làm bất cứ điều gì. Đây chính là lý do tại sao Manchester United có thể đưa Ronaldo trở lại, tất nhiên với mức phí chuyển nhượng không hề rẻ chút nào: 100 triệu bảng.