Lộn xộn phố Thi Sách

(ANTĐ) - Quy định “Quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường phố trên địa bàn Hà Nội”, bắt đầu thực hiện từ 1-7-2008 ghi rõ: “Hè phố, lòng đường được sử dụng cho mục đích giao thông. Nhưng hình như Quyết định 20 của UBND thành phố Hà Nội chưa về đến phố Thi Sách.

Lộn xộn phố Thi Sách

(ANTĐ) - Quy định “Quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường phố trên địa bàn Hà Nội”, bắt đầu thực hiện từ 1-7-2008 ghi rõ: “Hè phố, lòng đường được sử dụng cho mục đích giao thông. Nhưng hình như Quyết định 20 của UBND thành phố Hà Nội chưa về đến phố Thi Sách.

Chợ cóc, chợ tạm, hàng rong, ôtô vẫn ngang nhiên sai phạm trên phố Thi Sách
Chợ cóc, chợ tạm, hàng rong, ôtô vẫn  ngang nhiên sai phạm trên phố Thi Sách

Dưới lòng đường hai hàng ôtô đậu san sát, chiếc nọ nối chiếc kia, từ đầu phố đến cuối phố làm hẹp lòng đường, gây ảnh hưởng việc đi lại của các phương tiện giao thông. Đây là đường hai chiều, nếu hai chiếc ôtô lưu thông ngược chiều sẽ không đủ chỗ tránh nhau nên gây ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là vào giờ “cao điểm”.

Phố Thi Sách có nhiều cửa hàng ăn, khách sạn, khách vào ra tấp nập. Vỉa hè bị “trưng dụng” làm bãi để xe máy dài dằng dặc chiếm hết chiều ngang vỉa hè. Khách bộ hành qua phố đành “nhường” hè cho xe máy và tự “lách” qua dãy ôtô dưới lòng đường để đi.

Hiện phố có 2 điểm xây dựng, hè phố biến thành “kho” để cát, sỏi, sắt... Vỉa hè rộng thênh thang trước Viện Khoa học xã hội từ 16h là sân bóng của “đội bóng phố tôi”. Các cầu thủ “nhí” reo hò, đá, rê, dắt, dượt bóng bất chấp tất tật. An toàn giao thông ư? - Kệ.

Khách qua đường ư? - Mặc! Trước mắt họ cuồng nhiệt với trái bóng. Họ mắm môi, mắm lợi!!! sút cả vào xe máy, người đi đường. Những bọc rác lớn nhỏ nằm “chờ” dưới lòng đường. Có những gốc cây, phế thải “bón” hàng đống cao bằng đá vụn, đất, bùn, rác.

Ngã tư giữa phố Thi Sách, chiều đến biến thành “chợ cóc”, một dãy hàng bún ngồi bên số chẵn, đối diện trước một trường học là những mẹt hoa chở trên xe đạp, rồi chuối, bưởi, cam, rau, quả của hàng rong mặc sức tung hoành. Kẻ bán, người mua náo nhiệt một góc phố.

Lê Sĩ Tứ