Hà Nội

Lộ diện tên trộm "biến hình" giữa chợ đêm phố cổ

ANTD.VN - Áp sát người thanh niên có khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai đang đi bộ ở chợ đêm phố cổ, tên trộm nhanh chóng kéo khóa chiếc túi đeo chéo bên hông chàng thanh niên rồi lấy trộm ví tiền. Nhanh như cắt, hắn lẩn vào đám đông và “biến hình” khó ngờ.

Đêm 15-12, trong lúc tác nghiệp tại chợ đêm phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phóng viên ANTĐ đã phối hợp với Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên quốc tịch Mông Cổ có hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Hàng Đào để điều tra, làm rõ. Ban đầu, đối tượng không chịu nhận tội, tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập được của trinh sát, tên trộm buộc phải cúi đầu tra tay vào còng số 8.

Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Altantuya Chingun Jav, SN 1989, mang quốc tịch Mông Cổ.

Tên trộm "biến hình" nhanh như chớp sau khi trộm cắp ở chợ đêm phố cổ đã bị công an bắt giữ

Theo đó, khoảng 21h10 phút ngày 15-12, trinh sát của công an phường Hàng Đào phát hiện Altantuya đang bám theo một thanh niên quốc tịch Hàn Quốc có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi. Lúc này, Altantuya mặc một chiếc áo màu xám, đội mũ lưỡi trai đen che gần kín mặt. Khi đi đến trước cửa số 62 Hàng Đào, Altantuya đã nhanh chóng vờ va chạm để kéo, mở được chiếc khóa túi đeo của du khách Hàn Quốc. Đi tiếp khoảng 20m nữa, đối tượng liền lợi dụng đông người và nạn nhân sơ hở đã móc từ túi của nạn nhân một chiếc ví màu đen, sau đó lẩn vào đám đông.

Tinh vi hơn, để tránh bị phát hiện, Altantuya quay ngược đường, rẽ vào một sạp hàng mua một chiếc áo khoác mỏng màu vàng mặc bên ngoài, rồi đi tiếp đến một sạp hàng bán mũ tại trước cửa số 163 Hàng Bạc mua mũ. Hắn định “biến hình” hòng qua mặt trinh sát nhưng bất ngờ, khi hắn vừa thay chiếc mũ mới thì bị tổ công tác Công an phường Hàng Đào ập tới bắt giữ, đưa về trụ sở.

Công an phường Hàng Đào tiến hành trao trả tài sản cho bị hại

Ngày 16-12, phóng viên ANTĐ đã quay trở lại Công an phường Hàng Đào ghi nhận sự việc. Tại đây, anh Okyeong Eom, SN 1989, quốc tịch Hàn Quốc đang làm thủ tục nhận lại tài sản là một chiếc ví màu đen, bên trong có 100 USD, 300.000 đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng.

Anh Eom cho biết, bản thân rất vui mừng vì đã được lực lượng Công an phường Hàng Đào giúp đỡ, bắt giữ được tên trộm, lấy lại tài sản cho mình. “Số tiền trong ví không lớn, nhưng quan trọng là giấy tờ của tôi. Cảm ơn sự nhiệt tình, tận tụy của các anh” – Anh Eom vui vẻ chia sẻ. Cũng may, nếu như giấy tờ bị mất, anh Eom sẽ không kịp chuyến bay cất cánh lúc 14h hôm nay để về nước.

Đáng chú ý, Altantuya vừa gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Nạn nhân là một người phụ nữ quốc tịch Nga. Tuy nhiên, do vội di chuyển nên nạn nhân không trình báo.

Đại tá Hà Mạnh Hùng – Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Canh Tý. Thời điểm này, tình hình ANTT diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tội phạm lợi dụng trộm cắp tài sản. Do vậy, đơn vị giao cho đội CSHS phối hợp với công an các phường, đặc biệt là địa bàn có tuyến phố đi bộ và chợ đêm kết hợp thương mại tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai lực lượng hóa trang, mật phục, nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp để xử lý, tạo tính răn đe chung, đồng thời đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.