Liverpool 5-2 Roma: Trận cuồng phong màu Đỏ!

ANTD.VN - Mohamed Salah ghi 2 bàn và lập cú đúp kiến tạo giúp Liverpool tạo nên một trận đấu khủng khiếp, cuốn phăng đội khách AS Roma với tỉ số 5-2, trong trận lượt đi bán kết UEFA Champions League diễn ra vào rạng sáng nay 25-4.

HLV Di Francesco của AS Roma trước trận tuyên bố đã có cách khóa được Mohamed Salah bên phía Liverpool, nhưng những gì diễn ra trong trận bán kết lượt đi tại sân Anfield cho thấy ông đã hoàn toàn thất bại.

Salah không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Như thường lệ, khi được chơi trên sân nhà, The Kop khiến đối thủ của mình phải chịu sức ép nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên. Tấn công áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng phải đến phút 35, Liverpool mới có bàn mở tỉ số.

Thủ thành Alisson của Roma chơi xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua, nhưng vẫn còn một người xuất sắc hơn ở trên sân, chính là Salah. Sau khi nhận bóng từ Firmino, ngôi sao người Ai Cập bình tĩnh chỉnh bóng, rồi cứa lòng hoàn hảo tạo nên một tuyệt phẩm, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Ngôi sao người Ai Cập cùng các đồng đội bóp nghẹt đối thủ trong phần lớn thời gian

Có lợi thế, Liverpool càng chơi càng bốc lửa, trong khi hàng thủ AS Roma cứ mong manh dần. Đúng 10 phút sau đó, khả năng ghi bàn thiên bẩm của Salah một lần nữa được chứng minh bằng pha băng xuống đầy tốc độ trước khi bấm bóng tinh tế, nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Bước vào hiệp 2, Salah đổi vai trò từ người ghi bàn sang người kiến tạo, với đích đến không đổi cho Liverpool: bàn thắng. Ngôi sao người Ai Cập tiếp tục chơi xuất sắc, trực tiếp giúp Mane và Fimrino lần lượt nâng tỉ số lên 3-0 rồi 4-0 ở các phút 56 và 61.

AS Roma quá mong manh trước trận cuồng phong màu Đỏ, khi để đội chủ nhà ghi bàn "dễ như ăn cháo". Tới phút 68, tỉ số đã là 5-0 và người lập công lại là Firmino.

Liverpool để cho AS Roma nhen lên hy vọng với 2 bàn gỡ ở cuối trận

Cách biệt 5 bàn khiến các cầu thủ Liverpool dường như rơi vào trạng thái chủ quan. Và chính thái độ này đã khiến họ phải trả giá. AS Roma vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối và ghi được 2 bàn do công của Dzeko và Pedrotti (11m) để kết thúc trận đấu với tỉ số 5-2 cho Liverpool.

Rất may cho đội chủ nhà, họ đã không thua thêm bàn nào trước sự vùng lên đáng sợ của đội khách. Với tỉ số 5-2, Liverpool vẫn chưa thể kê cao gối ngủ ngon trước khi trận lượt về diễn ra, bởi hẳn họ vẫn còn nhớ AS Roma đã từng loại Barca bằng chiến thắng 3-0 ở lượt về (thua 1-4 lượt đi) trong trận tứ kết như thế nào.